Vầng trăng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/9/2012 | 2:59:37 PM

YBĐT - Trong khi những đứa trẻ đầy đủ gia đình thì ước được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng sáng có nhạc, những chiếc gậy Tôn Ngộ Không phát sáng, những đôi cánh thiên thần màu hồng thật xinh thì những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái làn có những ước mơ Trung thu thật khác.

Vui rước đèn ông sao. (Ảnh: Hà Linh)
Vui rước đèn ông sao. (Ảnh: Hà Linh)

“A! Sắp đến Trung thu rồi, mẹ Ly ơi!” – cô bé Thảo Nhi vừa về tới sân Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh reo lên khi thấy các cô chú đang dựng chiếc đèn ông sao lớn chuẩn bị cho đêm Trung thu. Bé vừa ở Trung tâm phục hồi chức năng Hà Nội  5 năm để phục hồi hệ vận động trở về.

Bé reo lên nhưng rồi đôi mắt sáng lại cụp xuống: “Nhưng con cũng chẳng rước đèn như các bạn được đâu!”. Các mẹ an ủi bé: “Con có thể đi theo các bạn mà!”. Còn mấy cụ già ở Trung tâm thì rơi nước mắt nhìn con bé đang cố đẩy chiếc xe tập đi và đôi tay nhỏ bé đang gồng lên để đỡ cơ thể 16 tuổi của mình.

Theo lời của bà Nguyễn Thị Hồng - bà của bé Thảo Nhi: “Mỗi lần nhắc tới hoàn cảnh của cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi xin cháu trong bệnh viện tỉnh từ lúc cháu 20  ngày tuổi và nuôi cháu cho đến khi cháu 10 tuổi. Cháu lớn lên còn tôi thì ngày một già đi, không thể chăm sóc được cho cháu nữa nên tôi mới gửi cháu vào Trung tâm nhờ các cô ở đây. Thương cháu nhưng tôi cũng không làm thế nào”.

Nói xong, bà đưa tay quệt nước mắt nhìn Thảo Nhi xót xa. Thảo Nhi vừa tập đi trên sân vừa quan sát chiếc đèn ông sao xuýt xoa: “Chiếc đèn ông sao này to thật. Chốc nữa các mẹ dán giấy màu vào thì chắc đẹp lắm đấy”.

Trong khi những đứa trẻ đầy đủ gia đình thì ước được bố mẹ mua cho những chiếc đèn lồng sáng có nhạc, những chiếc gậy tôn ngộ không phát sáng, những đôi cánh thiên thần màu hồng thật xinh thì những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội này lại có những ước mơ Trung thu thật khác. Bé Thảo Nhi: “Cháu không ước được nhiều quà, cháu ước chị Hằng, chú Cuội cho cháu một phép màu để cháu có thể đi được mà không cần xe đẩy”. Với những nỗ lực, cố gắng của Thảo Nhi, chắc chắn một ngày không xa phép màu nhiệm của chị Hằng, chú Cuội sẽ thành hiện thực.

Bé Thảo Nhi ngắm chiếc đèn ông sao lớn đang được các cô chú ở Trung tâm làm.

Còn bé Giàng Thị Dở mất mẹ từ lúc còn nhỏ nên giờ cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nữa nhưng bé lại ước: “Cháu ước mẹ cháu cũng được đón Trung thu như cháu. Chắc mẹ cháu chưa bao giờ biết đến tết Trung thu. Nhưng không thể được nữa rồi ạ!”.

11 tuổi, bé Dở chỉ trông như một đứa bé 8 tuổi bình thường khác nhưng suy nghĩ của em lại lớn hơn rất nhiều so với ngoại hình. Ở trường em học rất giỏi, năm nào em cũng được học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Em mong sau nay sẽ trở thành cô giáo về bản mình dạy chữ. 

Cùng ở Trạm  Tấu với Dở còn có Tráng A Tống 15 tuổi. Bố mẹ em đã mất hết vì tai nạn giao thông năm 2001 trên đường đi lĩnh tiền hỗ trợ hộ nghèo về. 5 anh em Tống bỗng chỉ trong một ngày trở nên bơ vơ.

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các ngành, anh em Tống được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc. Đến nay Tống sống ở Trung tâm đã 8 năm, em cũng đón 8 mùa Trung thu cùng các bạn tại đây. Với Tống, Trung thu là một ngày thật đặc biệt, em háo hức chờ đón chiếc đèn ông sao lớn được dựng lên trên sân để cả nhà cùng chơi chung.

Tống chia sẻ: “ở trên quê em, em không biết đến ngày tết Trung thu, từ khi về đây em mới biết. Tết Trung thu rất vui, em được phá cỗ, được rước đèn, được vui múa hát. Em ước bố mẹ em cũng được đón Trung thu như em”. Tống mong sau này tìm được việc làm, nuôi sống bản thân mình một cách lương thiện để không phụ công nuôi dưỡng của các mẹ, các bố ở Trung tâm.

58 trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh  - 58 mảnh đời khác nhau được ghép lại ở nơi ấm áp tình người này sẽ được đón một Trung thu vui vẻ với tình cảm nồng hậu của các cô chú Trung tâm, của những tấm lòng hảo tâm giúp các em vơi bớt nỗi buồn bởi sự khó khăn và những mất mát lớn lao trong cuộc sống.

Những đêm Trung thu ở đây sẽ là những kỷ niệm sâu đậm trong suốt cuộc đời của các em, là động lực cho các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống trở thành những người có ích cho xã hội. Đêm Trung thu nơi đây đang sáng lên bởi những vần trăng nhân ái vun ước mơ cho những mảnh đời nhỏ bé cần chở che.

T.B

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục