Thảm án ở Quảng Ninh: Phòng nghi can ẩn nấp, kiểm tra nhà nghỉ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/9/2016 | 9:56:15 AM

Lực lượng công an đã trực tiếp đến các phòng nghỉ để đối chứng danh sách đăng ký thuê ngủ, phòng ngừa đối tượng lạ mặt có khả năng là nghi can trong vụ thảm sát giết chết 4 bà cháu.

Lực lượng công an đã trực tiếp đến các nhà nghỉ kiểm tra.
Lực lượng công an đã trực tiếp đến các nhà nghỉ kiểm tra.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Phương Nam (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP. Uông Bí và Công an tỉnh yêu cầu nhanh chóng làm rõ vụ án.

Theo báo Giao thông, ngay trong buổi chiều và tối 24/9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung rà soát các khu vực, vị trí và những nơi ở mà đối tượng giết người có thể lẩn trốn, trú ngụ.

Vào thời điểm 21h (24/9), dọc tuyến đường Quốc lộ 18 nằm trên địa bàn TP. Uông Bí, các tổ công tác của lực lượng công an thành phố và công an các xã, phường đã tập trung kiểm tra tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Tại khách sạn Khánh Ly nằm trên địa bàn phường Thanh Sơn, tổ công tác của công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính, trực tiếp đến các phòng nghỉ để đối chứng danh sách đăng ký thuê ngủ, phòng ngừa đối tượng lạ mặt có khả năng là nghi can trong vụ thảm sát giết chết 4 bà cháu ở phường Phương Nam, TP. Uông Bí đang lẩn trốn tại đây.

Sau khi kiểm tra các phòng, tổ công tác đã đề nghị chủ khách sạn lưu lại số điện thoại đường dây nóng để phản ánh và thông báo khi có trường hợp lạ mặt, biểu hiện nghi vấn.

Trên báo Công an nhân dân, chị Lê Thị Duyên, hàng xóm gần chị Thanh cho biết, ông Hùng - chồng bà Hát (nạn nhân vụ thảm án) hiện đang làm bảo vệ ở chợ Phương Nam. Hai ông bà ở gần nhà chị Thanh. Do chị Thanh hay phải làm ca đêm tại cây xăng nên bà Hát thường xuyên vào ở với chị Thanh để chăm sóc các cháu

Thời gian gần đây, chị Duyên nhận thấy khu vực gần gia đình xuất hiện nhiều đối tượng lạ nên đã thông báo với ông Hùng để ông thường xuyên ghé về nhà chị Thanh kiểm tra tình hình.

Được biết, nhà chị Thanh có nuôi 3 con chó. Nhiều đêm nghe tiếng chó sủa, chị Duyên đi ra ngoài để kiểm tra tình hình. Nhưng đêm qua tôi không nghe thấy động tĩnh gì. Sáng sớm nay ngủ dậy thì nghe tin vụ việc. Hiện, chó của nhà chị Thanh vẫn còn sống.

Ở một diễn biến khác, theo Báo An ninh thủ đô, theo các nhân chứng cho biết, chiều trước khi xảy ra thảm án, người dân thấy có 2 thanh niên lạ đeo khẩu trang xuất hiện, lượn lờ quanh khu vực và hỏi thăm nhà chị Thanh.

Một hàng xóm gần nhà chị Thanh còn cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ thảm án vài ngày, gần cổng nhà chị Thanh cũng xuất hiện một số thanh niên bặm trợn tụ tập, khi những thanh niên này đi khỏi còn vứt lại bơm kim tiêm trên mặt ngõ.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ hình sự “Giết người, cướp tài sản” đối với vụ thảm án 4 bà cháu bị giết tại TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số tài sản bị mất trong gia đình. Qua khám nghiệm, các nạn nhân đều bị giết hại dã man và trên người có nhiều vết đâm chém, thương tổn mạnh ở vùng mắt.

                                                                                        (Theo VOV)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục