Bản án thích đáng cho “ma men”

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/3/2017 | 8:07:03 AM

YBĐT - Chỉ vì rượu, Lò Văn Tài ở thôn Vũng Tàu, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu của Lò Văn Nhàn ở khu 5, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Với hành vi côn đồ đó, Tài đã phải trả giá bằng 7 năm tù.

Khoảng 22 giờ, ngày 22/2/2016, Lò Văn Tài, Lò Văn Mè, Mè Văn Hiếm, Hoàng Tuấn Anh và em trai của Tài là Lò Văn Tuyền cùng ngồi uống rượu tại quán ăn đêm Toàn Lương thuộc khu 3, thị trấn Trạm Tấu. Sau khi men rượu ngà ngà, Tài không về mà đến nhà bạn gái tên Hằng ở thôn Lừu 1, xã Hát Lừu chơi nhưng do Hằng đã đi ngủ nên Tài quay về.

Trên đường về, Tài gặp Lò Văn Hải và được biết Lò Văn Nhàn đang chơi tại nhà bạn gái Lò Thị Thảo ở thôn Vũng Tàu. Do có mẫu thuẫn vì bị Nhàn đánh từ trước nên Tài nảy sinh ý định đánh Nhàn để trả thù. Tài quay lại quán ăn đêm Toàn Lương gọi Tuyền, Tuấn Anh và Hoàng Văn Kim đi cùng.

Đến ngã tư sân vận động huyện, Tài dừng lại nói: “Thằng Nhàn lúc trước đánh tao đang chơi trong làng, tao phải đi đánh nó”. Nói xong, Toàn về nhà lấy 1 con dao nhọn - loại dao của đồng bào Mông và 1 con dao phát mang theo.

Khoảng 23 giờ 35 phút, khi Thảo và Nhàn đang ngồi trò chuyện ở sân, Tài tiến đến dùng đèn pin điện thoại soi vào mặt Nhàn nói: “Lúc trước, mày đánh tao, mày còn nhớ tao là ai không?”, đồng thời, gõ bàn dao vào vai Nhàn. Thấy vậy, Thảo giơ tay trái lên đỡ cho Nhàn thì bị thương vào ngón tay cái, chảy máu. Sợ quá nên Thảo bỏ chạy lên đường. Trên đường chạy, Thảo gặp Tuyền, Tuấn Anh, Kim và Lương Văn Dũng đang cầm dao, gậy và xẻng chạy xuống.

Cùng lúc, Nhàn thấy Thảo chạy nên cũng đứng dậy định chạy thì bị Tài dùng tay trái túm vào lưng áo và dùng dao chém vào đầu. Nhàn đưa tay lên ôm đầu thì bị Tài dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát trúng vào cổ tay, mu bàn tay, ngón tay và vai trái.

Nghe thấy tiếng đánh nhau, bà Hoàng Thị Vắng - mẹ của Thảo mở cửa chạy ra can và đưa được Nhàn vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Ma men che mắt, Tài tiếp tục dùng dao gõ cửa, yêu cầu Nhàn phải ra xin lỗi và đe dọa: “Mày không ra, tao đánh chết mày”.

Nhàn ở trong nhà được bà Vắng băng bó vết thương nhưng do máu ở đầu và tay chảy ra nhiều nên bảo Tài cho Nhàn đi bệnh viện. Không dừng lại ở đó, Tài bắt Nhàn phải xin lỗi mình xong mới cho mọi người đưa Nhàn đi bệnh viện cấp cứu.

Khi tỉnh cơn say, Lò Văn Tài hối hận cầm dao đến nhà anh Hoàng Văn Hem - công an viên của thôn Vũng Tàu để đầu thú. Ngày 6/3/2016, Lò Văn Nhàn ra viện và được xác minh tổn hại 25% sức khỏe.

Căn cứ vào Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và lời khai của bị cáo Lò Văn Tài tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh áp dụng Điểm n, Khoản 1, Điều 93; các điểm b, p, Khoản 1, Khoản 2, Điều 46, Điều 47; Điều 18; Khoản 1, Khoản 3, Điều 52 của Bộ luật Hình sự tuyên án Lò Văn Tài phạm tội “Giết người” với mức án 7 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Lò Văn Tài phải bồi thường cho người bị hại Lò Văn Nhàn số tiền 51.600.000 đồng. Đây là bản án thích đáng cho những “ma men” như Lò Văn Tài.

                                                                                  Trần Ngọc

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục