Bài học cảnh giác

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/6/2017 | 11:04:37 AM

YBĐT - Với sự nỗ lực của lực lượng công an, ổ nhóm chuyên trộm trâu dọc đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khu vực Trấn Yên, Văn Yên) đã bị bắt giữ. Vụ án này cũng cho bà con nông dân bài học cảnh giác để bảo vệ tài sản lớn nhất trong gia đình mình.

Năm 2013, một vài lần đi đánh bạc ở xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Đào Mạnh Cường sinh năm 1987, trú tại khu 6, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa có quen biết với một người tên là Hùng. Hùng giới thiệu nhà ở Yên Bái (đến nay, Cường vẫn chưa biết địa chỉ của Hùng ở đâu).

Đến khoảng đầu tháng 6/2016, trong một lần lên thành phố Yên Bái chơi, Cường tình cờ gặp lại Hùng ở một quán nước gần đầu cầu Yên Bái. Cường nói với Hùng là mới mua xe ô tô để chở hàng. Hùng bàn với Cường là nếu Hùng trộm cắp được trâu trên đường cao tốc thì Hùng sẽ dùng điện thoại báo cho Cường để Cường chở trâu mang về Hà Nội bán, mỗi chuyến Hùng sẽ trả cho Cường từ 8 triệu đến 10 triệu đồng. Cường đồng ý.

Khoảng 18 giờ ngày 10/7/2016, Hùng điện thoại cho Đào Mạnh Cường nói: tối nay, sẽ tiếp tục đi trộm cắp trâu (do không có bằng lái xe ô tô nên Cường điện thoại cho Đào Thanh Tuấn sinh năm 1983, trú tại khu 7, xã Hiền Lương là anh trai của Cường nói là tối đi chở hàng ở Yên Bái, Tuấn đồng ý).

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hùng điện thoại cho Cường nói là dắt được trâu rồi. Nhận được tín hiệu từ đồng bọn, Cường điện thoại cho Tuấn ra nhà Cường và cùng Cường đi xe ô tô tải biển kiểm soát 31F-9296 của Cường đi lên Yên Bái. Chúng mật hiệu với nhau, đi qua thị trấn Cổ Phúc khoảng 20 km, Hùng sẽ đón ở bên đường bằng tín hiệu đèn pin.

Khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, chúng đã gặp nhau tại địa phận thuộc thôn 7, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Bọn trộm trâu cho xe lùi vào ta luy cạnh đường mòn lên đồi gần chỗ Hùng đứng rồi dắt 3 con trâu lên thùng xe. Đóng thùng và cửa hậu lại, bọn chúng cho xe chạy xe lên trạm dừng nghỉ Km117 (thuộc xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), không phải qua trạm thu phí để lên đường cao tốc. Trên đường di chuyển, Hùng và bạn Hùng đi xe máy chạy trước, Tuấn lái xe chở 3 con trâu chạy sau, theo hướng về thành phố Yên Bái và đi lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo đường nhánh phía sau trạm dừng nghỉ Km117.

Khoảng 5 giờ ngày 11/7/2016, Cường và Tuấn về đến trạm thu phí Km6 (Nội Bài), do không có thẻ đầu vào nên xe của Cường bị phạt vé toàn tuyến là 800.000 đồng, đồng thời nhân viên trạm thu phí yêu cầu giữ giấy tờ xe để bàn giao cho cảnh sát giao thông (C67) giải quyết vì xe của Cường được công an thông báo có liên quan đến vận chuyển trâu, bò trộm cắp. Biết bị lộ, Cường điện thoại cho Hùng thì Hùng bảo cứ chạy thẳng xe về Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sẽ cho người ra đón, sau đó trốn tạm ở đâu đó Hùng sẽ về gặp sau.

Khi qua trạm thu phí, Cường bảo Tuấn tiếp tục đi rồi sẽ quay lại giải quyết sau. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Cường cùng Tuấn chở trâu đến Khu công nghiệp Bắc Thăng Long và giao trâu cho một người đàn ông là bạn Hùng (Cường không biết người này là ai) đi xe ô tô tải đón sẵn ở đó. Sau khi bán trâu, Cường được Hùng chia cho số tiền là 10 triệu đồng. Cường đưa cho Tuấn 500.000 đồng tiền công lái xe, sau đó Cường đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra xác định, 3 con trâu bị trộm là của gia đình anh Đinh Khắc Quảng, sinh năm 1971, trú tại thôn 7, xã Yên Hưng bị mất trộm vào đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11/7/2016, gồm 1 con trâu đực khoảng 6 tuổi, 1 con trâu cái khoảng 8 tuổi và 1 con trâu cái khoảng 1 tuổi. Ngoài ra, Cường khai trước đó đã sử dụng xe ô tô của mình 3 lần chở trâu do Hùng và bạn của Hùng trộm cắp ở trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, lần thứ nhất, vào đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27/6/2016, Cường chở cho Hùng 3 con trâu ở trên đường cao tốc thuộc địa phận các xã Xuân Ái, Hoàng Thắng của huyện Văn Yên và xã Quy Mông của huyện Trấn Yên.

Lần thứ hai, vào đêm ngày 2 rạng sáng ngày 3/7/2016, Cường chở cho Hùng 2 con trâu ở trên đường cao tốc thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ của huyện Văn Yên. Lần thứ ba vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/7/2016, Cường chở cho Hùng 2 con trâu ở trên đường cao tốc thuộc địa phận các xã Sơn Hà của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và xã Đông An của huyện Văn Yên.

Quá trình điều tra xác định đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/6/2016, gia đình ông Nguyễn Văn Hướng sinh năm 1962, trú tại thôn Dốc Giang, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên bị mất trộm 1 con trâu cái màu đen khoảng 4 tuổi; gia đình ông Bùi Văn Sửu sinh năm 1960, trú tại thôn Yên Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên bị mất 1 con trâu đực màu đen, khoảng 6 tuổi.

Đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3/7/2016, gia đình ông Phạm Văn Sửu, sinh năm 1961, trú tại thôn Hạ Lý, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên bị mất trộm 1 con trâu đực màu đen, khoảng 6 tuổi; gia đình ông Hoàng Xây Dựng, sinh năm 1958, trú tại thôn Nhẻo, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên bị mất trộm 1 con trâu đực màu đen, khoảng 6 tuổi. Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/7/2016 gia đình anh Nông Văn Tường, sinh năm 1971, trú tại thôn Chèm, xã Đông An, huyện Văn Yên bị mất trộm 1 con trâu cái màu đen, khoảng 8 tuổi.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Yên ra Quyết định truy nã đối với bị can Đào Mạnh Cường. Ngày 15/2/2017, bị can Đào Mạnh Cường đã bị Phòng PC52, Công an tỉnh bắt. Ngày 16/2/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã phục hồi điều tra đối với bị can Đào Mạnh Cường.

Ngày 13/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trấn Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 và Quyết định khởi tố bị can số 11 đối với Đào Mạnh Cường về tội “Trộm cắp tài sản”, do có hành vi cùng đồng bọn trộm cắp 1 con trâu đực 3 tuổi trị giá 40 triệu đồng của gia đình ông Bùi Văn Hưởng trú tại thôn 11, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/6/2016.

Ngày 25/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trấn Yên đã bàn giao hồ sơ vụ án Đào Mạnh Cường phạm tội “Trộm cắp tài sản” cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên để nhập vụ án điều tra. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 31F-9296 là tang vật mà Cường và Tuấn đã sử dụng để làm phương tiện vận chuyển 3 con trâu đã trộm cắp của gia đình ông Đinh Khắc Quảng và những con trâu mà Cường cùng đồng bọn đã trộm cắp trước đó.

Ổ nhóm chuyên trộm cắp trâu đã bị bắt giữ, chờ ngày xét xử, chắc chắn, Cường và Hùng sẽ nhận những bản án thích đáng nhất. Qua vụ án cũng cho bà con nông dân bài học cảnh giác.

Thực tế làm chuồng trại phải xa nhà ở nhưng không thể quá xa, đặc biệt là tình trạng chuồng trại chẳng có cửa, cổng, then, khóa cẩn thận, kẻ gian hoàn toàn có thể giết trâu, lấy thịt vận chuyển bằng xe máy hoặc đuổi trâu lên ô tô, chạy đi tỉnh thành khác tiêu thụ mà khổ chủ biết thì đã quá muộn, công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Các cụ vẫn nói “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, giá trị mỗi con trâu trưởng thành lên đến vài chục triệu đồng. Đây thực sự là tài sản có giá trị lớn nhất trong gia đình vì vậy bà con cần đề cao cảnh giác, bảo vệ trâu, bò nhà mình trước sự dòm ngó của kẻ gian.

Trung tá Nguyễn Thanh Nghị - Đội trưởng Đội Tổng hợp -  Dân vận, Phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh:

Hiện nay, bà con còn nhiều chủ quan lắm; đi làm đồng, làm nương vứt xe bừa bãi. Nhiều hộ gia đình không có cửa, cổng chắc chắn hoặc có nhưng không khóa cẩn thận khi ngủ hoặc đi vắng. Đặc biệt, tình trạng thả trâu, bò không trông nom và chuồng trại làm xa nhà, rất tạm bợ... khiến kẻ gian dễ dàng lấy trộm. Qua thực tế cho thấy, kẻ gian thực hiện thành công hành vi trộm trâu bò trong suốt thời gian qua đều lợi dụng tình hình thả rông gia súc ở vùng cao và làm chuồng trại xa nhà và tạm bợ ở vùng thấp. Trâu, bò là tài sản rất lớn, bà con nông dân cần tăng cường bảo vệ và chăm sóc, cùng với đó là nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm nói chung nhằm giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống.

Lê Phiên 

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục