Tuyệt vời, U23 Việt Nam!

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/1/2018 | 7:59:32 PM

YênBái - YBĐT - Chúng ta đã chiến thắng! Thật sự đã chiến thắng! Bằng tinh thần thép và lối chơi kỷ luật tuyệt vời, U23 Việt Nam đã lần lượt bỏ lại sau lưng những đối thủ mạnh như: Australia, Syria, Iraq và giờ là Qatar để ghi tên mình vào trận chung kết. Triệu con tim vỡ òa sau 120 phút thi đấu nghẹt thở và loạt đá luân lưu cân não. Không thể tin nổi! Không thể tin là những người đàn ông đã lấy đi rất nhiều nước mắt đàn ông! 



Khi tiếng còi kết thúc trận bán kết Giải bóng đá U23 châu Á giữa đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Qatar chiều nay cũng chính là lúc người hâm mộ Việt Nam vỡ òa niềm vui, rơi nước mắt trong vui sướng tột cùng: U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Qatar trong loạt sút luân lưu 11 mét với tỉ số 4 – 3 (tỉ số chung cuộc 6 – 5 nghiêng về phía đội tuyển U23 Việt Nam sau khi hai đội hòa nhau 2 – 2 ở 120 phút thi đấu 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ) để là đội đầu tiên và lần đầu tiên đặt chân vào trận chung kết của giải đấu. 

Câu chuyện cổ tích một lần nữa lại được viết thêm trang mới bởi những người hùng mang tên U23 Việt Nam. 

Với người hâm mộ nước nhà, chiến thắng này không còn đơn thuần là một trận chung kết ở phía trước mà chính là sự khẳng định tình yêu, niềm tin dành cho lứa cầu thủ U23 Việt Nam một cách trọn vẹn. Và tình yêu đó đã được những chàng trai kiên cường, bản lĩnh của chúng ta đền đáp một cách xứng đáng. Không quá khi một vị giáo sư đã hóm hỉnh rằng: Hàng trăm giờ học đạo đức không bằng một trận thắng của bóng đá Việt Nam để giáo dục lòng yêu nước! Những "chàng kỵ sĩ áo trắng" đã cùng nắm tay hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu.

Tuyệt vời! Đơn giản chỉ hai từ ấy thôi cũng đủ nói lên những gì mà người hâm mộ nước nhà cảm nhận. Từ khắp các nẻo đường, người dân nô nức cùng nắm tay nhau hô vang: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch; Việt Nam, Hồ Chí Minh! Cờ đỏ sao vàng loang loáng khắp phố giờ lên đèn; dòng người cuồn cuộn ra đường như trẩy hội; những con người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết bỗng chốc trở nên thân thiết đến lạ, ánh mắt, nụ cười chung niềm hân hoan, chia sẻ, cổ vũ cho không khí ăn mừng chiến thắng sôi động đến nghẹt thở. 

Cùng với người dân cả nước, thành phố Yên Bái sẽ có một đêm không ngủ với niềm vui trọn vẹn, đủ đầy. 

Vô địch! Tuy đội bóng của chúng ta mới chỉ đặt chân vào trận chung kết, sẽ  thử sức với đối thủ cuối cùng là U23 Uzbekistan, đội bóng Trung Á đã hạ đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết và tiếp tục nhấn chìm đương kim á quân Hàn Quốc trong trận bán kết cùng ngày để ghi tên vào trận chung kết nhưng dù cho kết quả của trận đấu có thế nào, đối với mỗi người hâm mộ nước nhà, các chàng trai trẻ của chúng ta đã thực sự là những nhà vô địch (và đã vô địch từ khi Việt Nam đặt chân vào tứ kết) với chiến tích "không tưởng” này.

Trên sân đấu, máu đã đổ, những giọt nước mắt đã rơi nhưng không thể làm chùn bước những chàng trai trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết cống hiến đến giây phút cuối cùng. Hình ảnh những "chiến binh tí hon” U23 Việt Nam "chiến đấu” không ngừng nghỉ trong cuộc chiến không cân sức với những "gã khổng lồ U23 Qatar” như truyền thông thế giới so sánh thực sự mang đến niềm xúc động vô bờ bến. 

Những Quang Hải với "siêu phẩm” chân trái gỡ hòa 2 – 2 cho đội tuyển U23 Việt Nam ở những phút cuối hiệp thi đấu chính thức thứ hai, hình ảnh Duy Mạnh máu chảy ròng ròng sau khi bị đối thủ sút bóng vào mặt vẫn kiên cường bám trụ. Rồi thủ môn Bùi Tiến Dũng với những pha cản phá penalty chẳng khác nào "người nhện”. Hay Văn Thanh khoanh tay thẳng người kiêu hãnh sau khi bắn "phát súng" penalty cuối cùng định đoạt số phận U23 Qatar, chính thức đưa đối thủ lên làm khán giả tại giải đấu. Tất cả đã đọng lại trong trái tim người hâm mộ một tình yêu vô hạn, niềm tự hào mang tên "Việt Nam" để rồi bùng cháy thành cảm xúc bất tận với "cơn địa chấn” mang tên U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay.  

Trong thời khắc này, những trái tim người hâm mộ Việt Nam đang dâng trào mãnh liệt cảm xúc, một niềm kiêu hãnh tột cùng. Niềm kiêu hãnh ấy không phải chỉ vì chiếc vé vào trận chung kết U23 Việt Nam giành được trước U23 Qatar khổng lồ mà đó chính là câu trả lời đanh thép, là sự khẳng định sức trẻ Việt Nam với cách chúng ta đã chiến đấu ngoan cường, bất kể bị o ép, chấn thương... 

Đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã thắp lên tinh thần quả cảm, niềm tin chiến thắng với một sức mạnh vô song tưởng như không gì ngăn cản. Những chiến binh quả cảm ấy đã biến bất lợi thành vũ khí để xông pha, để những nỗi mong chờ của triệu triệu người Việt Nam chúng ta thành niềm vui, niềm hạnh phúc không gì đong đếm được. Và có thể khẳng định, những bước tiến "thần kỳ” của chúng ta tại giải đấu này sẽ còn được nhớ mãi như một kỷ niệm tuyệt vời đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 

Trận chung kết còn ở phía trước, và với đà chiến thắng vang dội này, chẳng có lý do gì có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên, tiếp tục một giấc mơ trên cả những giấc mơ!

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: 
Tiến Dũng, Văn Thanh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng.

U23 Qatar: 
Mohammed Al Bakari, Tarek Salman, Tameem Al Muhaza, Ahmad Moein, Akram Afif, Sultan Al Brake, Bassam Al Rawi, Hashim Ali, Assim Madibo, Almoez Ali, Salem Al Hajri.

Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Quang Hải (69, 88')
U23 Qatar: Akram Afif (27') Almoez Ali (84')
Hai đội hòa nhau 2 – 2 sau 120 phút thi đấu và bước vào loạt penalty.

Loạt đá đầu tiên: Akram Afif (U23 Qatar) đá đầu tiên thành công - Quang Hải (U23 Việt Nam) đá không thành công. Tỷ số là 1 - 0 cho U23 Qatar.

Loạt đá thứ 2: Ahmad Moein (U23 Qatar) sút không thành công - Xuân Trường (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 1 - 1.

Loạt đá thứ 3: Meshaal Al - Shammeri (U23 Qatar) sút thành công - Đức Chinh (U23 Việt Nam) sút thành công Tỷ số là 2-2.

Loạt đá thứ 4:  Almoez Ali (U23 Qatar) sút thành công - Văn Đức (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 3-3.

Loạt đá thứ 5: Sultan Al Brake (U23 Qatar) sút bị Tiến Dũng cản phá - Văn Thanh (U23 Việt Nam) sút thành công. Tỷ số là 4-3. U23 Việt Nam vào chung kết.

 
Thiên Cầm – Trần Ngọc

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục