MU thua muối mặt: Thảm họa Old Trafford

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/9/2020 | 10:13:49 AM

MU thua muối mặt Crystal Palace 1-3 ở vòng 2 Premier League, phơi bày rất nhiều hạn chế đang tồn tại.

MU khởi đầu mùa giải thảm họa
MU khởi đầu mùa giải thảm họa

Thảm họa Lindelof

Mùa giải 2020-21 của MU khởi đầu theo kịch bản không thể tệ hơn, khi Old Trafford sụp đổ trước Crystal Palace và người quen Wilfried Zaha.

Victor Lindelof là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 1-3 của MU trước Crystal Palace.

Chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, MU phải nhận bàn thua đầu tiên từ cú dứt điểm của Townsend, mở màn bi kịch ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Ở tình huống này, Lindelof phòng ngự rất tệ. Cách anh di chuyển và kèm người giống như một cầu thủ còn đang tập chơi bóng.

Giữa hiệp 2, trong lúc MU vùng vẫy tấn công để tìm bàn gỡ, Lindelof một lần nữa gây thất vọng. Pha phòng ngự rất kém, cùng lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ người Thụy Điển khiến MU phải chịu phạt đền.

David de Gea cản phá được cú sút 11m của Jordan Ayew. Nhưng VAR cho thấy anh di chuyển qua vạch khung thành trước khi đối phương dứt điểm. Zaha đá lại và nâng tỷ số lên 2-0.

Donny van de Beek vào sân và ngay lập tức ghi bàn rút ngắn tỷ số, mở ra hy vọng cho MU trong 10 phút cuối trận, để ít nhất giành lại 1 điểm.

Tuy nhiên, không có cơ hội ngược dòng cho MU. Lindelof tiếp tục sự vụng về trong phòng ngự, tạo cơ hội để Zaha hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Crystal Palace.

Quá nhiều vấn đề ở MU

Victor Lindelof có trận đấu tệ. Người đá cặp với anh, Harry Maguire, cũng không đạt được phong độ tốt nhất.

Điều này làm nổi bật vấn đề tồn tại từ lâu: MU thiếu trung vệ chất lượng.

Ole Gunnar Solskjaer liên tục yêu cầu tăng cường hàng thủ, mua ít nhất 1 trung vệ đẳng cấp. Thế nhưng, Phó Chủ tịch Ed Woodward chưa đáp ứng.

Lindelof không phải vấn đề duy nhất trong trận thua thảm Crystal Palace. Trừ tình huống ghi bàn của Van de Beek, nhìn chung MU tấn công rất bế tắc.

Hàng tiền vệ đội chủ nhà cầm bóng nhiều, nhưng không tạo được đột biến. Bruno Fernandes hoàn toàn bị phong tỏa, không thể hiện được bất kỳ điểm mạnh nào của cá nhân, và cũng bất lực ở khâu sút xa.

Trên hàng công, Anthony Martial gần như không tồn tại, khi vây quanh anh là bức tường phòng ngự số đông. Marcus Rashford hoạt động vật vờ.

Mason Greenwood thiếu tốc độ, không còn những pha xử lý tự tin như mùa trước. Có vẻ như sự cố ở đội tuyển Anh đang khiến cầu thủ trẻ của MU bị ảnh hưởng xấu về tâm lý.

Solskjaer thất bại hoàn toàn về chiến thuật trước một Roy Hodgson lão luyện. Từ đó cho thấy vì sao nhà cầm quân người Na Uy khao khát một trung phong chất lượng.

Khi Crystal Palace gần như kéo cả đội về phong tỏa khu cấm địa, MU cần một "số 9" biết di chuyển để kéo giãn đối phương, tạo khoảng trống. Ighalo được sử dụng cuối trận, nhưng hạn chế về chất lượng.

Thảm họa thua Crystal Palace cho thấy, Ed Woodward còn im lặng trên chuyển nhượng, MU sẽ không hứa hẹn gì về tương lai.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Vĩ Hào chia sẻ niềm vui cùng đồng đội ngoài sân sau khi nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 nghiêng về đội Việt Nam

U23 Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở trước U23 Kuwait tại trận ra quân bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2024.

Minh Quảng (8) ghi bàn cho futsal Việt Nam. Ảnh AFC

Hoà 1-1 trước Myanmar, futsal Việt Nam cần phải nỗ lực để giành 3 điểm trước futsal Trung Quốc vào ngày 19/4.

Đồng hồ đếm ngược cho Thế vận hội Olympic Paris 2024 trước Tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Tối 16/4, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu chỉ còn 100 ngày nữa là Thế vận hội mùa Hè lần thứ 33 sẽ chính thức được khai màn tại thủ đô của nước Pháp.

Thùy Linh lần thứ 2 liên tiếp dự Thế vận hội.

Nguyễn Thùy Linh thông báo tin vui cô chính thức có vé dự Olympic 2024 nội dung đơn nữ môn cầu lông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục