“Về làng Vần” tìm lại dấu son xưa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/8/2020 | 11:08:42 AM

YênBái - Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại hội lần thứ XIX, đọc lại bài thơ của tác giả Đinh Hội để khắc sâu thêm lòng biết ơn thế hệ cha anh đã đổ máu hy sinh giành lại độc lập, tự do cho quê hương.

Di tích lịch sử đình Làng Vần - nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. (Ảnh: Thanh Hương)
Di tích lịch sử đình Làng Vần - nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. (Ảnh: Thanh Hương)

Về làng Vần tìm lại dấu son xưa
Vẫn nguyên đó mênh mang hồn cổ thụ
Thu đến nhẹ từ hiu hiu đầu gió
Nước nguồn xưa xanh mát tận bây giờ.

Những rừng mây óng mượt như tơ
Vành nôi lượn tiếng ru hời của mẹ
Thu năm ấy lối ven đồi nhỏ bé
Giờ thênh thang rộng mở mấy xe qua.

Lớp lớp người Vần - Dọc đã đi xa
Cờ khởi nghĩa chiến khu xưa vẫy gọi
Cả nước phá xiềng! Ơi người Yên Bái
Rừng núi ta ơi! Náo nức mở cờ.

Về làng Vần phơi phới lối ngàn hoa 
Bát ngát xanh tươi rừng keo rừng quế
Đời vẫn ngọt, vẫn thơm cay như thể
Vẫn hẹn thề nguồn cội chẳng phôi pha.

ĐINH HỘI

"Vẫn hẹn thề nguồn cội chẳng phôi pha”, đấy là cảm xúc chủ đạo của bài thơ khi cố tác giả thơ Đinh Hội đưa chúng ta về làng Vần (xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên). 

Về để "tìm lại dấu son xưa”, nơi mà năm 1943 đã thành lập chiến khu cách mạng đánh Pháp, đuổi Nhật. Tất cả vẫn vẹn nguyên như những ngày nào: cây vải cổ thụ, đình Dọc, núi Nả, núi Nưa, ngòi Vần. 

Một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến xen lẫn tự hào mỗi mùa thu đến được trở lại mảnh đất này. Làng Vần không chỉ là nét đẹp quá khứ "dấu son xưa” mà còn là nguồn mạch nuôi dưỡng tinh thần cho thế hệ tương lai "Nước nguồn xưa xanh mát tận bây giờ”.

Về làng Vần còn để sống lại không khí hào hùng của ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thuộc lớp người chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại này, tác giả Đinh Hội như vẽ lại trước mắt ta khung cảnh dân nghèo cùng lực lượng võ trang nổi dậy đánh đồn Lương Tàm, Ca Vịnh, Ba Khe; phá kho thóc ở Mỵ, Sơn Bục, Gốc Báng; rầm rập kéo về thị xã tỉnh lỵ giành chính quyền: 

Lớp lớp người Vần - Dọc đã đi xa
Cờ khởi nghĩa chiến khu xưa vẫy gọi
Cả nước phá xiềng! Ơi người Yên Bái
Rừng núi ta ơi! Náo nức mở cờ.

Câu thơ ngắt ra, nhịp thơ chuyển đổi linh hoạt 5/3 sang 4/4 như biểu hiện khí thế của đoàn quân xung trận; như tiếng reo vui, đồng thời bộc lộ niềm phấn khởi trước thắng lợi của cách mạng. Chiến khu Vần – Dọc, tỉnh Yên Bái đang cùng nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng dậy phá bỏ gông xiềng nô lệ, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.

Trường liên tưởng trong bài thơ cũng được sắp xếp theo lối đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Làng Vần xưa anh hùng, làng Vần bây giờ đang từng ngày đổi mới. Cuộc sống thanh bình, ấm cúng làm sao khi bất chợt ta nghe "tiếng ru hời của mẹ” quanh vành nôi em nhỏ. 

Rồi cả một sự đổi thay lớn lao đến từ những con đường vốn là những "lối ven đồi nhỏ bé” năm xưa nay "thênh thang rộng mở mấy xe qua”; rồi nơi rừng sâu nước độc bây giờ "Bát ngát xanh tươi rừng keo, rừng quế”. Thăng hoa nghệ thuật giúp tác giả khái quát con đường về làng Vần bằng hình ảnh "phơi phới lối ngàn hoa”. 

Đó còn là con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã  lựa chọn, là sự đổi mới của quê hương Yên Bái hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Phía trước còn nhiều khó khăn song sự chiêm nghiệm giúp ta niềm tin vào tương lai tốt đẹp:

Đời vẫn ngọt, vẫn thơm cay như thể
Vẫn hẹn thề nguồn cội chẳng phôi pha.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại hội lần thứ XIX, đọc lại bài thơ của tác giả Đinh Hội để khắc sâu thêm lòng biết ơn thế hệ cha anh đã đổ máu hy sinh giành lại độc lập, tự do cho quê hương.

Nam Hà

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục