Chị công nhân trả lại gần 30 triệu đồng nhặt được trong túi rác

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/7/2017 | 12:35:46 PM

YênBái - YBĐT - Tôi gặp lại chị Vũ Hồng Khanh ở thôn 1, Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái vài ngày sau khi câu chuyện chị nhặt được 30 triệu đồng trong lúc phân loại rác thải - công việc hàng ngày của chị ở Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái vẫn còn được nhiều người nhắc đến. Cho đến hôm nay, việc làm này, với chị, là một chuyện rất đỗi bình thường bởi rất đơn giản: “Có lẽ, ai ở vào trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy”.

Hành động trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất của chị Vũ Hồng Khanh, Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái là một việc làm đáng được biểu dương, nhân rộng. (Ảnh minh họa: T.C)
Hành động trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất của chị Vũ Hồng Khanh, Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái là một việc làm đáng được biểu dương, nhân rộng. (Ảnh minh họa: T.C)

Buổi sáng ngày 11/7, trong khi làm việc trên dây chuyền phân loại rác thải của Nhà máy xử lý rác thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, chị Vũ Hồng Khanh – Tổ trưởng Tổ sản xuất kiêm Tổ trưởng công đoàn của Phân xưởng 1- Nhà máy xử lý rác đã phát hiện được một bọc tiền bỏ trong một túi rác. 

Ngay lập tức, chị Khanh đã báo cáo quản đốc phân xưởng và giao lại cho lãnh đạo Công ty với mong muốn tìm được người đánh mất để trả lại. Trước mặt đông cán bộ, nhân viên, bọc tiền được mang ra đếm tổng số là 29.900 ngàn đồng. Ngay sau đó, Công ty đã báo cáo Công an thành phố Yên Bái và Công an phường Hợp Minh xác định rõ lại nguồn gốc số tiền để trao trả về cho chủ nhân.

Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Minh Vân, ở xã Bảo Hưng đã đến Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái để nhờ lãnh đạo và công nhân Công ty hỗ trợ tìm giúp bọc tiền mà trong quá trình dọn nhà, do sơ suất, chị đã bỏ nhầm vào túi rác thải sinh hoạt. Được biết, hoàn cảnh gia đình của chị Nguyễn Thị Minh Vân khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ, hiện chị đang là nhân viên một trung tâm bán buôn bán lẻ các mặt hàng ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Chị Vân cho biết: Buổi sáng cô chủ cửa hàng nhờ tôi dọn hộ phòng. Đến tối thì cô chủ gọi điện hỏi tôi có thấy bọc tiền để trong vỏ túi bỉm trẻ con không thì tôi nhớ ra là đã cho tất cả vào túi rác. Lúc này, đầu óc tôi rối tung vì số tiền ấy là cả một tài sản lớn đối với mẹ con tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi đã tìm đến Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái để nhờ sự giúp đỡ. Thật may là trong quá trình phân loại rác, chị Khanh đã tìm thấy bọc tiền và minh oan được cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn chị Khanh và Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái. Số tiền đó có thể với nhiều người không lớn nhưng với tôi đó là cả một gia sản. Và hơn thế nữa, đó còn là danh dự. 

Về việc làm của chị Khanh, bà Nguyễn Thị Đạo - Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương của Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành - Yên Bái cho hay: “Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả song chị Khanh không bị cám dỗ trước số tiền gần 30 triệu đồng mà nhanh chóng tìm cách để trả lại cho người mất là một hành động đáng trân trọng trong xã hội ngày nay. Điều đó mang lại niềm tự hào và sẽ được nhân rộng trong tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty chúng tôi”.

Nói về chị Khanh, nhiều công nhân của Nhà máy xử lý rác của Công ty cùng chung nhận xét: “Chị Khanh là người sống giản dị, khiêm tốn, hòa nhã với mọi người và đặc biệt, chị là người luôn hết lòng, tận tụy với công việc”.

Bảo với tôi, chị Khanh khiêm tốn: “Em đừng viết gì to tát lên báo nhé. Chị nghĩ đây là chuyện bình thường thôi mà vì nếu người khác nhặt được họ cũng sẽ làm như chị thôi. Mình đã trao trả được số tiền cho người bị mất tài sản là tốt rồi”.

Sự khiêm tốn và hành động cao đẹp của chị Vũ Hồng Khanh trong thời buổi mà tiền bạc, vật chất luôn có sự cám dỗ khủng khiếp một lần nữa mang lại niềm tin cho mọi người: cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Bảo Ngọc

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục