Ngôi nhà độc đáo nhất thế giới: "chơi nhạc" khi trời mưa
- Cập nhật: Thứ sáu, 12/12/2014 | 2:11:38 PM
Với lối kiến trúc độc đáo, khi trời mưa, ngôi nhà phát ra những âm thanh vui tai như những điệu nhạc du dương.
"Ngôi nhà biết chơi nhạc" có kiến trúc rất đặc biệt
|
Ngôi nhà Courtyard of Elements tọa lạc ở Neustadt Kunsthofpassage thuộc thành phố Dresden nước Đức là một công trình rất đặc biệt. Thoạt nhìn, vẻ bề ngoài của căn nhà đã gây ấn tượng với khách du lịch với nền tường xanh mát mẻ. Trước nhà là hệ thống ống dẫn nước chằng chịt nối cùng những "chiếc phễu đồng" khổng lồ. Hoàn thành từ năm 1999, đến nay, nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước khi tới thăm Đức.
Thực chất đây không phải là ống thoát nước thông thường. Chúng có cấu tạo như chiếc kèn lớn khá sống động. Nhờ thiết kế độc đáo này, khi mưa xuống, nước mưa chảy xuống các ống thoát sẽ tạo ra âm thanh đặc biệt. Những vị khách khi chứng kiến âm thanh ngôi nhà phát ra vào trời mưa đều có cảm giác đang thưởng thức một bản giao hưởng đặc biệt.
Tác giả của công trình độc đáo này là tác phẩm của nhà điêu khắc Annette Paul và hai nhà thiết kế Christoph Rossner, André Tempel. Annette Paul tâm sự, bà lấy cảm hứng sáng tác khi nghe dàn nhạc mưa từ ống nước ngoài nhà ở St Petersburg Nga.
Khi có dịp ghé thăm Dresden - thành phố thủ phủ của Bang tự do Sachsen tại Đức vào thời điểm trời mưa, bạn hãy dành thời gian ghé thăm ngôi nhà Courtyard of Elements để được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc độc đáo của thiên nhiên.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.
Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.
Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.
Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.