Càng giản dị càng dễ gần dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2014 | 8:47:28 AM

YBĐT - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nơi vùng cao Trạm Tấu, điều ấy được thể hiện thật gần gũi, bình dị ở những người là “công bộc” của dân.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quỳnh Khánh về cơ sở dịp đầu năm vận động đồng bào sản xuất lúa xuân, đến nơi nào cũng hối hả xắn quần lội ruộng, tay cầm xẻng xúc mạ rồi cầm mạ cấy… Nhị ưu 838 phải cấy thế này, giống địa phương thì phải cấy thế kia, dù đều là những điều dân đã biết nhưng ai nấy đều phấn khởi khi thấy lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã cùng xuống đồng đầu năm.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cho biết: "Mỗi một đồng chí trong Ban Thường vụ học một chuyên ngành khác nhau nhưng với huyện vùng cao thì nông nghiệp được coi là mặt trận hàng đầu. Vì vậy, tôi cũng phải học thêm cách trồng ngô, trồng lúa để khi gặp dân có thể nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mình vừa biết thêm thực tế cơ sở lại gần gũi hơn với đồng bào. Về với dân, càng giản dị càng dễ gần. Đồng bào vùng cao thấy mình thực sự quan tâm, dù cấy còn chưa thẳng hàng bằng họ nhưng ai nấy đều vui vẻ, không khí sản xuất đầu năm cũng tưng bừng hơn”.

Một lần khác về cơ sở, trời nắng, mấy chị em nhanh tay lấy ô che cho đồng chí Giàng A Câu - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhưng đồng chí gạt đi và nói: "Dân nhìn vào thì không được hay. Về với đồng bào, mình phải dân dã, gần gũi, đồng bào thế nào, mình thế ấy, càng giản dị thì công tác dân vận càng đạt hiệu quả cao". Đồng chí cười nói, về với đồng bào  thì "tuềnh toàng" một tý chứ đồng bào đang lao động mà mình lại che ô, “chỉ tay năm ngón” sẽ chẳng ai nghe...

Đồng chí Giàng A Câu chia sẻ: "Trạm Tấu là huyện nghèo, trình độ dân trí còn hạn chế, nếu lãnh đạo về thôn, bản chỉ đạo sản xuất mà com-lê, cà vạt, giày đen bóng lại tìm chỗ râm mát để ngồi thì dân nhìn vào đã không thiện cảm chứ đừng nói là vận động hay chỉ đạo sản xuất. Vì vậy, khi chúng tôi về với dân cứ đơn giản hết mức có thể, miễn không luộm thuộm là được để đồng bào thấy mình không xa cách sẽ thuận lợi cho công tác vận động quần chúng hơn".

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Giàng A Thào là người địa phương, đi đến đâu cũng dừng lại chào hỏi mọi người. Thậm chí, có người đang đi xe máy cũng đỗ lại hỏi nhau dăm ba câu, đôi khi chỉ là cấy xong chưa, tết vui không, con cháu đi học cả chứ, ông bà có bị ốm không... Quả thật, dân đông, Chủ tịch không nhớ hết nhưng những chuyến về cơ sở đã để lại ấn tượng sâu đậm và đồng bào nhớ mặt lãnh đạo để hỏi.

Đó thực sự là niềm vui lớn với lãnh đạo địa phương khi đồng bào đã nhớ đến mình. Chắc chắn, đó cũng là cơ sở giúp cho lãnh đạo huyện vùng cao Trạm Tấu xây dựng được niềm tin với nhân dân, để có được thành công trong “cuộc chiến” phá bỏ cây thuốc phiện, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa và nhiều mục tiêu đã "cán đích" trước mốc năm 2015, đặc biệt không còn tình trạng di cư tự do.

Ở Trạm Tấu, lãnh đạo về thôn bản ít được dùng ô tô nên ai cũng chủ động tập lái xe Win và sắm cho mình đôi giày ba ta, mũ cối. Bí thư Huyện ủy Vũ Quỳnh Khánh còn đùa: "Luyện cái bụng nữa để khi về cơ sở là "chiến đấu" với món nào cũng được”. Đầu năm mới, về cơ sở hòa chung niềm vui của đồng bào vùng cao Trạm Tấu cùng lãnh đạo huyện xuống đồng để thấy, bài học về phong cách quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại đang được những “công bộc” của dân nơi đây thiết thực đưa vào cuộc sống.

Phương Thùy