Mái trường chắp cánh ước mơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2014 | 8:47:26 AM

Chắc hẳn tuổi thơ của mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ về bước đường tương lai, về cuộc sống, về nghề nghiệp của bản thân mình.

Một thuở học trò. (Ảnh: Đ.V)
Một thuở học trò. (Ảnh: Đ.V)

Những ước mơ ấy đều rất đẹp, rất đáng quý và rất hồn nhiên khi được bắt đầu từ những tâm hồn trong sáng. Và học tập, rèn luyện là con đường duy nhất để mở ra tương lai của mỗi người.

Từ xa xưa ông cha ta đã có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Thầy, cô - những người gieo tri thức tạo nên những “chồi non” xanh tốt vươn đến tương lai. Và giống như bao bạn đồng trang lứa, cũng như nhiều thế hệ đi trước, tôi chọn Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái để chắp cánh tương lai - một ngôi trường có bề dày lịch sử với truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”… Được ngồi trên ghế nhà trường là một hạnh phúc lớn với tôi. Cảm nhận của các bạn ra sao, có thể tôi không rõ nhưng khi được học ở nơi đây, tôi rất tự hào. Tự hào là học sinh của trường, tự hào về thầy, cô hết sức tận tâm với sự nghiệp “trồng người”.

Vì vậy, tôi và các bạn đã, đang và sẽ là học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ hãy cùng cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống của nhà trường để trường, ta luôn ở tốp các trường có thành tích tốt trong dạy và học, để chúng ta có thể tự hào khi nói rằng: “Tôi là học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ - nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ của tôi thành hiện thực”.

Nguyễn Thanh Hải - Lớp 10 T3 - Trường THPT Nguyễn Huệ