Lượt đi bán kết Champions League: Real Madrid thắng Bayern Munich 1 - 0

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2014 | 7:59:26 AM

Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid xuất sắc giành chiến thắng 1 - 0 trước đối thủ sừng sỏ Bayern Munich, trong trận lượt đi bán kết Champions League 2013-2014 diễn ra rạng sáng nay, 24-4 (theo giờ Việt Nam).

Tiền đạo Benzema (số 9) dễ dàng đệm lòng hạ thủ môn Neuer, ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid.
Tiền đạo Benzema (số 9) dễ dàng đệm lòng hạ thủ môn Neuer, ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra hấp dẫn với tốc độ khá cao. Bayern dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola chiếm giữ thế trận và có thời gian kiểm soát bóng hơn hẳn khoảng 75%. Tấn công mạnh mẽ nhưng các chân sút của Bayern có rất ít khoảng trống để thực hiện các pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn Casillas.

Trước sức ép của đội khách, các học trò của HLV Ancelotti phải lùi về phần sân nhà phòng ngự chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất tập trung, tranh chấp quyết liệt và luôn giữ cự ly đội hình. Họ đã khóa chặt Robben và Ribery khiến các pha tổ chức tấn công của Bayern thiếu tính bất ngờ và dễ dàng bị hóa giải.

Trong khi đó, với sự trở lại của tiền đạo Ronaldo hợp cùng Di Maria và Benzema, các pha phản công của Real tỏ ra rất sắc nét. Và ở phút 19, trong pha phản đòn chớp nhoáng, Real Madrid có bàn mở tỷ số 1 - 0. Từ khu giữa sân, Ronaldo tỉa bóng chính xác để Fabio Coentrao thoát xuống bên cánh trái và thực hiện quả căng ngang chính xác cho Benzema ung dung đệm lòng cận thành hạ thủ thành Neuer.

Ngoài bàn thắng này, đội chủ nhà còn tạo ra 2 cơ hội rõ nét nhưng cả Ronaldo và Di Maria đều dứt điểm thiếu chính xác trong thế đối mặt với thủ thành Neuer.

Ronaldo tỏ ra tiếc nuối sau pha dứt điểm thiếu chính xác ở thế đối mặt với thủ thành Neuer.

Bước sang hiệp 2, ở thế bị dẫn bàn, Bayern không ngừng đẩy cao đội hình tấn công nhưng đều bị chặn đứng bởi hàng phòng ngự vững vàng của đội chủ nhà. Các hậu vệ Pepe, Ramos, Carvajal, Coentrao và cả các tiền vệ Modric, Alonso thi đấu lăn xả, bịt kín mọi ngã vào cầu môn Casillas.

Trong khoảng 15 phút cuối của trận đấu, tần suất các đợt tấn công của Bayern càng được gia tăng nhưng cũng lần lượt bị bẻ gãy. Pha bóng nguy hiểm đáng kể mà đội khách tạo ra ở phút 84, khi tiền vệ Gotze trong thế trống trải tung cú sút căng, tuy nhiên thủ thành Casillas xuất sắc tung người cản phá.

Xabi Alonso (áo trắng) lao về ngăn cú dứt điểm cận thành khá nguy hiểm của Thomas Muller trước cầu môn Casillas. Ảnh: Reuters.

Real Madrid giành chiến thắng xứng đáng nhưng khó khăn đang đợi họ ở trận lượt về, diễn ra vào rạng sáng 30-4 tới trên sân Allianz Arena của Bayern Munich.

Đội hình 2 đội:

Real Madrid: Iker Casillas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Pepe (Varane, 72'), Fabio Coentrao, Luka Modric, Xabi Alonso, Angel di Maria, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Gareth Bale, 72').

Bayern Munich: Manuel Neuer, Rafinha (Martinez, 65'), Jerome Boateng, Dante, David Alaba, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger (Mueller, 73'), Arjen Robben, Toni Kroos, Franck Ribery (Gotze, 72'), Mario Mandzukic. 

(Theo SGGP)