Mẹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/10/2014 | 2:58:25 PM

Mẹ một phụ nữ “thấp bé nhẹ cân”, có thể nói như vậy vì chiều cao khá khiêm tốn và cân nặng không bao giờ quá 40kg. Vóc dáng nhỏ bé như vậy nhưng mẹ lại có một sức mạnh phi thường.

Đôi khi con suy nghĩ về mẹ và tự hỏi: Mẹ có phải là siêu anh hùng không?

Không. Mẹ chỉ là một người bình thường.

Vậy tại sao mẹ có thể nuôi được hai chị em con khôn lớn trong khi những gia đình khác có đầy đủ cả vợ chồng đi làm để nuôi con.

Hay. Mẹ có sức khỏe vô biên?

Không. Mẹ chỉ là một phụ nữ nhỏ bé yếu ớt.

Vậy tại sao mẹ lại có thể làm được những công việc tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông?
Mẹ làm tất cả những việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi hai chị em con ăn học. Cuộc sống khó khăn vất vả là vậy mà sao con vẫn thấy mẹ cười.

Giờ thì con đã biết sức mạnh phi thường đó của mẹ là gì.

Là tình yêu thương của mẹ dành cho hai chị em con phải không mẹ. Mẹ làm mẹ, làm bố luôn. Mẹ nấu cơm, mẹ sửa điện. Mẹ dạy chúng con học.

Mẹ cười để quên đi những thăng trầm mệt nhọc của cuộc sống. Mẹ của con mạnh mẽ như vậy đấy những sóng gió đời thường không bao giờ làm khó được mẹ.

Mẹ à!

Con biết rằng chúng con càng lớn lên thì mẹ càng già đi và con cũng biết đó là quy luật của cuộc sống không thể thay đổi được. Nếu bây giờ Bụt xuất hiện và ban cho con một điều ước, con sẽ ước: Mẹ luôn khỏe mạnh và ở bên hai chị em con mãi mãi.

Nguyễn Thị Đức Hồng Thu (Thôn Vực Tuần 2, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái)