Hàng ngàn người đưa tiễn 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 1:51:06 PM

Sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ đã để lại tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo.

Hàng ngàn người chờ vào viếng 4 chiến sĩ
Hàng ngàn người chờ vào viếng 4 chiến sĩ

Sáng 30/1 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ viếng, Lễ Truy điệu và Lễ Đưa tang 4 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, 7h30 phút, Lễ viếng bắt đầu. Các đoàn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy- Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh... đã đến viếng và ghi sổ tang, chia buồn, động viên gia đình các chiến sỹ đã hy sinh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi vòng hoa đến viếng. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể của thành phố, người dân và học sinh, sinh viên nhiều trường trong thành phố cũng đã đến Nhà Tang lễ để tiễn biệt các chiền sỹ từ rất sớm. Mọi người đều xúc động trước dòng chữ “Vô cùng thương tiếc các đồng chí hi sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ngày 28/1/2015”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi vòng hoa viếng 4 chiến sĩ

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tham dự lễ viếng 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự UH1 số hiệu 7912 thuộc biên chế Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không – Không quân bị rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã ghi sổ tang nhấn mạnh: Sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ đã để lại tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong sổ tang, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam viết: "Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc các đồng chí: Đại tá Trần Văn Đức, Thượng tá Đỗ Văn Chính, Trung tá Lê Hồng Quân, Thượng úy Nguyễn Việt Cường đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và tập thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân, Tư lệnh – Trung tướng Phương Minh Hòa ghi sổ tang nêu rõ: Sự hy sinh của các chiến sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân. Đó là tấm gương về sự dũng cảm, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không – Không quân anh hùng

Trung tá Nguyễn Trung Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xúc động: “Toàn thể cán bộ chiến sĩ rất thương tiếc các đồng chí, mặc dù trong thời bình nhưng xương máu của các đồng chí vẫn đổ xuống. Đó là tình cảm mà mọi người ghi nhận về công lao của các đồng chí. Đây là sự mất mát to lớn của ngành Không quân Việt Nam nói riêng cũng như với toàn lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chúng. Chúng tôi – những người lính nguyện sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Một số hình ảnh tại lễ viếng:

Đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM vào viếng

 

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải xúc động thắp hương tưởng niệm 4 chiến sĩ

 và ghi sổ tang
 

 

 


(Theo VOV)