Say đắm miền tây

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/2/2015 | 8:45:07 AM

YBĐT - Có người hỏi tại sao du xuân Tây Bắc dễ đắm say. Bởi chớm đất Mường Lò mắt anh đã hút vào "eo kíu meng po" của cô gái Thái thẹn thùng bên khung dệt ngàn sợi thương, sợi nhớ hay cuốn theo nhịp bước những thiếu nữ Khơ Mú trong điệu múa Cầu mùa mong một năm mới mùa màng sinh sôi.

Vòng đại xòe Kỷ lục Guiness Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Vòng đại xòe Kỷ lục Guiness Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: Hoàng Đô)

Qua dòng Thia, tim anh "đứng lại" vì "tòa thiên nhiên" căng tràn giữa dòng xanh muốn giấu. Cũng bởi mỗi bước chân qua núi khách phương xa lại đắm chìm trong niềm hân hoan trọng khách của chủ nhà. Say rượu nồng. Say tình và say hơn cả là những cánh tay nắm thật chặt để bung lên vũ điệu xòe nồng mà chỉ có xuân mới sung mãn. Nghiêng ngả đất trời. Vòng đại xòe giăng mắc ngàn trái tim. Thêm tiếng khèn ai réo rắt trên đỉnh Suối Giàng, mời gọi. Anh lại theo em đến nơi "ruộng bắc lên trời" Trạm Tấu, tinh khôi cánh ban rừng rắc xuống thảm xanh vừa dệt. Đi, đi mãi. Mây ở Mù Cang Chải lại đưa lữ khách vào trò chơi trốn tìm với núi. Lúc bảng lảng, lúc giăng giăng, khoan nhặt hé lộ nấc thang vàng với cung bậc cảnh sắc bất ngờ. Miền Tây ơi, anh chẳng muốn về!

Thiếu nữ Thái bên khung dệt mùa xuân. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)


Múa “Mừng mẹ lúa” trong lễ hội cầu mùa của các thiếu nữ Khơ Mú, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Xuân Tình)

Bên dòng Thia.  (Ảnh: Tuấn Nghĩa)


Thanh âm của đại ngàn. (Ảnh: Thu Trang)


Sắc xuân Trạm Tấu. (Ảnh: Thanh Miền)


Huyền ảo “nấc thang vàng” Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Miền)