Bà chủ nhà trọ của tôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2015 | 2:44:42 PM

YênBái - Đã hai năm tôi được sống và làm quen rất nhiều bạn bè mới ở ngôi nhà trọ này. Ở đây, có các bạn cùng tuổi, các anh chị lớp trên thực tập và các em học cấp hai nữa. Mọi người rất hòa đồng và quan tâm nhau nhưng ấn tượng nhất với tôi là bà chủ nhà trọ.

Nói đến bà chủ nhà trọ chắc ai cũng nghĩ đó hẳn là một người khó tính nhưng bà chủ nhà trọ của tôi thì lại khác, rất tốt tính và quan tâm đến người khác. Có lần tôi và bạn đi học về đến phòng thấy rất mệt và đói thì bà chủ nhà bước vào phòng đưa cho chúng tôi một đĩa bánh và bảo là bà vừa làm, biết chúng tôi đi học về đói nên mang xuống cho.

Hành động đấy khiến chúng tôi rất cảm động vì nhận được sự quan tâm như từ một người thân trong gia đình. Bà cũng luôn nhắc nhở chúng tôi học bài chăm chỉ, buổi sáng thì gọi chúng tôi dậy tập thể dục. Không những thế, bà còn thưởng cho tất cả những bạn trong nhà trọ khi đạt được thành tích học tập cao. Bà còn giảm tiền thuê nhà cho những bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tôi biết, ở những nhà trọ khác, học sinh ở trọ chỉ bỏ tiền ra thuê nhà ở rồi thích làm gì thì làm, không ai quản lý. Nhưng với chúng tôi, ở nhà bà, chúng tôi làm gì bà cũng biết, đi đâu bà cũng hay vì bà quan tâm tới chúng tôi, muốn sát sao cũng là để nhắc nhở chúng tôi không sao nhãng học hành. Tôi hiểu bà làm vậy thực sự là để muốn tốt cho chúng tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tìm được nhà trọ có chủ nhà như bà. Và tôi muốn nói một điều rằng: “Chúng cháu cảm ơn bà lắm vì tất cả những gì bà đã làm cho chúng cháu!”.

Hoàng Thị Giang (SN 901, khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên)