Mùa hè cuối

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2015 | 2:46:41 PM

YênBái - Bầu trời mùa hè đã xanh ngắt, tiếng ve râm ran khắp mọi nơi và hoa phượng đã đỏ rực một góc sân trường. Nhanh thật! Mùa hè này là mùa hè cuối của tuổi học trò với nó.

Những suy nghĩ của nó cũng lớn hơn, chính chắn hơn. Sự hồn nhiên của nó dần thay thế bằng sự chững chạc, tự tin vào bản thân nhiều hơn và bắt đầu chọn lối đi cho mình.

Hè năm nay và các hè năm trước với nó thực sự không khác nhau là mấy. Vẫn là thời gian hai tháng, vẫn là những công việc nhà quen thuộc, vẫn là ru rú ở trong nhà, ít khi ló mặt ra ngoài. Nhưng tự dưng hè năm nay nó muốn làm một cái gì đó cho khác biệt, cũng coi như làm một thứ gì đó để không nuối tiếc cho mùa hè cuối này! Qua hè là bắt đầu vào lớp 12 - lớp cuối cấp, chẳng mấy chốc nó phải vùi đầu vào các kì thi đầy căng thẳng và nhiều thử thách. Trước mặt nó như có một hàng rào được dựng lên buộc phải vượt qua. Nó tự nhủ bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được ước mơ của mình.

Thời gian thực sự không đợi nó và cũng chẳng đợi ai, chỉ trong nháy mắt mọi thứ cũng có thể thay đổi hoàn toàn. Cũng chẳng mấy chốc mà cái tuổi mười tám của nó cũng sẽ trôi nhanh như cái tuổi mười bảy bây giờ! Và một mùa hè cuối này cũng sẽ đi qua chỉ trong chốc lát! Vì thế, nó tự nhủ: “Này cô gái, hãy cố lên!”.

Nguyễn Thị Ngọc Lan (Lớp 11a1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)