Cụ bà 97 tuổi tốt nghiệp bằng trung học

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/11/2015 | 8:39:14 AM

Một cụ bà ở Mỹ được trao bằng tốt nghiệp trung học danh dự, gần 80 năm sau khi bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình.

Bà Margaret và người thân trong buổi lễ nhận bằng.
Bà Margaret và người thân trong buổi lễ nhận bằng.

Bà Margaret Thome Bekema được trường trung học Công giáo ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan trao bằng tốt nghiệp hôm 29/10. Trong buổi lễ trao bằng trước sự chứng kiến của người thân, bà Bekema đã bật khóc vì ước mơ cuối cùng đã thành sự thật.

"Tôi thành thực xin lỗi. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lời cảm ơn", Time dẫn lời bà nói.

Bà Bekema lẽ ra tốt nghiệp từ năm 1936, nhưng phải nghỉ giữa chừng để chăm sóc cho ba người em khi mẹ bị ung thư.

"Tôi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Bạn sẽ không tưởng tượng được nó khó khăn như thế nào đâu. Tôi rất yêu trường học và tôi có rất nhiều bạn bè”, bà cho hay. Quyết định nghỉ học năm 17 tuổi khiến bà rất buồn.

Cụ bà Margaret Thome Bekema bật khóc khi nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: AP


Cụ bà Margaret Thome Bekema bật khóc khi nhận bằng tốt nghiệp.

Gerri Smith, con gái bà, cho biết mẹ mình từng làm việc cho một cơ quan chính phủ trong Thế chiến II, sau đó làm giáo viên mầm non 17 năm. Bà có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và các con, nhưng luôn ao ước một ngày được nhận bằng trung học.

Maureen Geary, con gái một người anh họ của bà Bekema, đã liên hệ với ngôi trường hồi tháng 8 và được trường đồng ý.

(Theo VnExpress)