Thả cá chép tiễn ông Táo về trời: Phải đúng là nét đẹp văn hoá!

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 6:08:00 PM

YênBái - YBĐT - Việc phóng sinh, thả cá chép trong ngày tết ông Công, ông Táo đã trở thành nét đẹp văn hoá của người Việt. Song tục lệ ấy có được thực hành một cách văn hoá không lại hoàn toàn là chuyện khác.

Thả cá chép phóng sinh đúng cách là thả từ từ, nhẹ nhàng xuống mặt nước với lòng thành kính, thiêng liêng nhất. Thế nhưng chiều nay- ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, khi "ngựa" của ông Táo đến xuống mặt hồ thì cũng là lúc những chiếc túi ni - lông đựng cá cũng bay theo luôn xuống sông. Hoặc tiến bộ hơn một chút là người ta đổ cá xuống để lại một bãi rác ni - lông trên mặt đất.

Hồ công Viên Yên Hoà, thành phố Yên Bái - một nơi cảnh quan đẹp, nước lung linh soi bóng giữa lòng thành phố chiều nay cũng là cảnh bập bềnh hàng loạt túi ni - lông trong ngày ông Táo về trời. Một người dân sống quanh khu vực này khi đưa cháu dạo ngang qua thấy bừa bộn, bà đã cố gắng thu gom số túi ni -lông lại với suy nghĩ để môi trường phong quang, sạch đẹp.

Ngày 23 tháng Chạp (tết cúng, tiễn ông Táo về trời) đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Nét đẹp văn hóa đó phải gắn với hành động văn hoá để bảo vệ môi trường. Không nên vội vã ra về sau khi "tiễn" cá chép, chỉ một bước chân thôi, túi ni - lông sẽ đến với thùng rác. Mối người dân cần phải ý thức được rằng: Tục thả cá chép không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là ý thức văn hoá nơi công cộng.

Minh Huyền  - Quyết Thắng