Nguyễn Trường Tài bảo vệ thành công áo vàng trước đích đến tại dinh Thống Nhất

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/4/2016 | 5:12:19 PM

Đúng trưa 30/4, đoàn đua xe đạp xuyên Việt hoàn tất tổng hành trình dài hơn 2.000km, để về đích trước dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Người mặc áo vàng chung cuộc của giải là tay đua Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM).

Đoàn đua vượt quốc lộ 1A, tiến về TPHCM trong sáng 30/4.
Đoàn đua vượt quốc lộ 1A, tiến về TPHCM trong sáng 30/4.

Nguyễn Trường Tài giành danh hiệu áo vàng chung cuộc nhờ sự giúp sức cực lớn của các đồng đội thuộc VUS TPHCM, đội đua trước đó đã tuyên bỏ giải đồng đội để giúp Trường Tài bảo vệ áo vàng cá nhân.

Điềm đáng chú ý là Trường Tài mặc áo vàng khi chỉ ít hơn tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) với 62% giây - một kỷ lục của giải xe đạp xuyên Việt hàng năm, tranh cúp Truyền hình TPHCM.

Áo vàng chung cuộc thuộc về Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM)

Áo vàng chung cuộc thuộc về Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM).

Đội thay VUS thống trị giải đồng đội năm nay là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, ê-kíp sở hữu hàng loạt tay đua mạnh như Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn, Hồ Huỳnh Vạn An...

Trong khi đó, các danh hiệu quan trọng khác gồm áo đỏ - vua leo núi, áo xanh thắng chặng - vua nước rút, áo trắng dành cho VĐV trẻ hay nhất lần lượt thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Đặc biệt, Tấn Hoài mặc áo đỏ cho dù anh không cán đích đầu tiên ở bất cứ ngọn đèo nào trong suốt lộ trình của giải, mà chỉ hơn điểm các đối thủ bằng những tính toán chiến thuật cao tay.

Quang Văn Cường (Hà Nội) là tay đua cán đích đầu tiên ngay trước Dinh Thống Nhất đúng trưa 30/4

Quang Văn Cường (Hà Nội) là tay đua cán đích đầu tiên ngay trước Dinh Thống Nhất đúng trưa 30/4.

Riêng người cán đích đầu tiên trước dinh Thống Nhất, ngay đúng trưa 30/4 lịch sử lại không phải là bất cứ tay đua nào trong số những VĐV cự phách trên, mà lại là Quàng Văn Cường của đội Hà Nội. Quàng Văn Cường cũng là người chính thức đánh dấu kết thúc hành trình cực kỳ vất vả, trải dài hơn 2.000km, từ Hà Nội xuôi vào phía Nam, băng qua dải đất duyên hải miền Trung, vòng lên Tây Nguyên, trước khi cán đích tại TPHCM đúng ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(Theo Dân Trí)