Giai điệu tự hào phiên bản mới: Chuyến "khởi hành" hùng tráng và lãng mạn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/5/2016 | 7:49:32 AM

Tối ngày 28/5, số đầu tiên của Giai điệu tự hào phiên bản mới với chủ đề "Khởi hành" đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả.

"Khởi hành" được thực hiện từ cảm hứng về câu chuyện tình bạn của hai người để lại dấn ấn đậm nét trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Phạm Duy. Qua đó, số đầu tiên của chương trình Giai điệu tự hào phiên bản mới đã mang đến cho khán giả những câu chuyện âm nhạc và câu chuyện cuộc đời đầy xúc động của hai nhạc sĩ tài năng này. Mỗi người đều có một số phận, một con đường đi riêng nhưng cả hai lại gặp nhau ở niềm đam mê âm nhạc, ở nỗi lòng trăn trở và niềm gắn bó với quê hương, đất nước.

Khán giả đã được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sĩ sáng tác trong giai đoạn những năm 1940 - 1950. Trong đó, ca khúc Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao đã nhận được lượng bình chọn cao nhất từ khán giả ở trường quay với tỷ lệ 26,4%. Ca khúc được thể hiện qua giọng ca của nghệ sĩ Trọng Tấn, với sự kết hợp giữa bản phối mới của nhạc sĩ Thanh Phương và bản phối cũ từng phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Chiến Thắng - thành viên của Hội đồng bình luận - đánh giá: "Trọng Tấn đã mang đến vẻ đẹp thanh tân cho một ca khúc chiến trường. Đó cũng là biểu hiện cho một tâm hồn lãng mạn".


Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao đang tạm dẫn đầu với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay.

Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao đang tạm dẫn đầu với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay.

Sự hùng tráng và lãng mạn đó còn được thể hiện đan xen qua tiết mục Đàn chim Việt, Tình ca và Bắc Sơn. Đặc biệt, tiết mục Bắc Sơn còn có phần hát Quốc ca và chào cờ vô cùng trang nghiêm và ấn tượng. Ngoài ra, chương trình còn tái hiện vẻ đẹp thanh bình của làng quê Việt Nam qua tiết mục Em bé quê - Bà mẹ quê.

Khán giả cũng được thưởng thức tác phẩm Thiên thai với phong cách khác biệt và mới lạ hơn của ca sĩ Tùng Dương. Trong khi đó, nhạc phẩm Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà thể hiện tình yêu đất nước và tình cảm ngọt ngào của nhạc sĩ Phạm Duy dành cho vợ mình, cũng được khoác lên mình một "tấm áo mới". Thông qua mỗi ca khúc, khán giả càng được hiểu rõ hơn những khía cạnh về số phận, suy nghĩ và cảm xúc của nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Phạm Duy, hai người bạn lớn của lịch sử âm nhạc Việt Nam.

(Theo VTV)