Còn với Lâm Đại Lộc - chàng trai dân tộc Tày ở thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, là học sinh lớp 12A của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Với số điểm cao ở 3 môn xét tuyển đại học: Văn 8,20, Sử 9,25, Địa 9,5; tổng điểm 27 điểm (làm tròn) và 2,75 điểm ưu tiên dành cho học sinh là người thiểu số ở miền núi, Lộc đạt tổng là 29,75 điểm.
Nhưng điều làm chúng tôi xúc động và khâm phục em hơn cả là Lộc lại ở trong ngôi nhà vách đất xiêu vẹo có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Em Lâm Đại Lộc.
Nhờ sự động viên, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất và tinh thần của các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh và nhiều tấm lòng hảo tâm cùng nghị lực vươn lên của bản thân, Lộc đã chạm được ước mơ trở thành sinh viên Trường Sỹ quan Chính trị.
Mong muốn lúc này của Lộc là được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để mẹ em có được căn nhà đủ để che mưa nắng, em sẽ yên tâm hơn khi đi học xa nhà. Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc trực tiếp chuyển đến em Lâm Đại Lộc, số điện thoại 0984.827.362.
Lâm Đại Lộc và mẹ.
Ngôi nhà vách đất, xiêu vẹo của gia đình em Lâm Đại Lộc có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên rất cần sự chung tay, giúp sức của các tấm lòng hảo tâm.
Đoàn Thu Hương và Lâm Đại Lộc là 2 trong rất nhiều gương mặt xuất sắc đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Không còn bao lâu nữa, cả Hương và Lộc sẽ bước vào giảng đường đại học với những dự định riêng và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu ở chặng đường tiếp theo để biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực, góp phần xây dựng quê hương.
Thanh Chi - Quyết Thắng