Tặng bằng khen thanh niên lao xuống biển cứu sống 3 học sinh

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/3/2021 | 2:49:06 PM

Bất chấp nguy hiểm, một thanh niên lao mình xuống biển cứu sống 3 học sinh bị đuối nước vừa được Tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng bằng khen.

Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen cho anh Trần Văn Tròn.
Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen cho anh Trần Văn Tròn.

Sáng 2.3, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng bằng khen cho anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, ở khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) "Vì đã có hành động đẹp, dũng cảm quên mình cứu người bị đuối nước”.

Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã gửi hồ sơ ra Trung ương Đoàn đề xuất trao tặng "huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trần Văn Tròn.

Trước đó, ngày 26.2, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Điện Bàn và UBND thị xã Điện Bàn, đã trao giấy khen cho anh Trần Văn về hành động dũng cảm cứu người khi gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 9h40 ngày 25.2, 4 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Ngọc Giá (ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) rủ nhau ra khu vực bờ biển Điện Dương (khối Hà Quảng Đông) tắm biển.

Trong lúc tắm biển, 4 học sinh không may bị sóng lớn đánh ra xa. Lúc này, Trần Văn Tròn đang đi dạo dọc bờ biển, phát hiện sự việc đã lao ra biển, cứu sống được 3 em.

Riêng em Nguyễn Văn C. thì bị sóng cuốn trôi ra xa, mất tích. Thi thể C. được tìm thấy vào khoảng 12h cùng ngày, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 20 m.

Được biết, Trần Văn Tròn là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Cha Tròn hành nghề đánh bắt cá gần bờ, mẹ Tròn bán cá ở chợ.

Cuộc sống gia đình tương đối khó khăn, chật vật bởi ngoài nuôi 4 anh em Tròn, cha mẹ Tròn còn phụng dưỡng ông bà nội già yếu. Thương mẹ cha vất vả, 5 năm trước, Tròn quyết định nghỉ học sớm và xin phụ việc ở xưởng gỗ gần nhà để kiếm thêm thu nhập lo cho các em ăn học.

Ngoài ra, nhiều năm qua, Tròn còn theo cha vươn khơi đánh bắt. Nhờ sống gần biển và được học bơi từ nhỏ nên việc cứu người kiệt sức trong lúc tắm biển đối với Tròn mới trở nên dễ dàng.

(Theo LĐO)