Công an thị xã Nghĩa Lộ: Một ngày hai lần hiến máu cứu bệnh nhân thiếu máu huyết tán bẩm sinh

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 11:56:26 PM

YênBái - Ngày 3/8, các đồng chí Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tham gia hiến máu cứu bệnh nhân bị thiếu máu huyết tán bẩm sinh.

6 đồng chí Công an thị xã Nghĩa Lộ tham gia hiến máu cho em Lò Ngọc Tuấn
6 đồng chí Công an thị xã Nghĩa Lộ tham gia hiến máu cho em Lò Ngọc Tuấn

Được biết sáng 3/8, em Lò Ngọc Tuấn (SN 2010), học sinh lớp 6, Trường THCS Phù Nham (thị xã Nghĩa Lộ) bị bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh phải nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, tại thời điểm em Tuấn nhập viện, lượng máu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ không đủ để truyền dẫn đến tình trạng nguy cấp. Sau khi tiếp nhận thông tin,  Thượng tá Lê Kiều Anh - Phó trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ cùng 5 chiến sỹ trong đơn vị gồm: Mai Văn Tư, Trần Quang Hiệp, Đặng Quang Linh, Lý Ton Khách, Hà Đức Nam đã lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ để hiến máu. 

Biết được gia cảnh của cháu Lò Ngọc Tuấn mồ côi cha mẹ từ lúc mới 9 tháng tuổi, hiện đang ở cùng bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi nên Thượng tá Lê Kiều Anh đã trao 10 triệu đồng huy động từ các nhà hảo tâm, anh em đồng nghiệp hỗ trợ gia đình chăm sóc em Lò Ngọc Tuấn sớm bình phục sức khỏe để tiếp tục cắp sách tới trường.

Chiều cùng ngày, cháu Phạm Đình Tuấn Anh (SN 2018) cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh phải nhập viện để truyền máu, tuy nhiên, lượng máu nhóm O dự trữ tại Bệnh viện cũng đã hết. Nhận được thông tin, chiến sỹ Đinh Ngọc Thịnh, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ để hiến 1 đơn vị máu giúp cháu Phạm Đình Tuấn Anh.

Việc làm của cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Nghĩa Lộ đã thể hiện tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình để cứu giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo.

Hà Linh