Đi qua mùa hoa phượng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/6/2010 | 2:54:17 PM

Không phải ngẫu nhiên mà ký ức học trò lại gắn liền với hoa phượng. Khi nhìn thấy chùm phượng vĩ đỏ thắm, rực rỡ trong những ngày đầu hạ, đó cũng là lúc học sinh phải tạm rời xa mái trường thân yêu.

Đặc biệt, với những học sinh cuối cấp, dường như hoa phượng trở nên đáng nhớ hơn, bởi nó chính là những kỷ niệm cuối cùng của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.

Tuổi học trò trôi đi theo tiếng ve và những cánh phượng hồng. Những thế hệ học sinh cứ thế lớn lên và rời xa mái trường, để rồi giờ nhìn lại thấy lòng tiếc nuối. Phượng hồng đã nở rộ. Tiếng ve và hoa phượng đã hòa chung tạo nên bản giao hưởng ngân vang bất tận. Nó vô tình gợi buồn một tâm hồn vô tư khi tiếng trống báo hiệu giờ học cuối cùng đã điểm.

Đi dưới hàng phượng vĩ trong sân trường, tôi nhớ về khoảng thời gian vui buồn có nhau. Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau! Này tim ơi, có khi nào gõ nhịp lòng và tự hỏi còn bao nhiêu phút đẹp tựa tuổi thiên thần? Tôi đã đi qua những mùa hoa phượng vĩ với những mùa hè sôi động. Từng bước chân nhè nhẹ vương vấn đâu đây, níu kéo ta về một thời mong ước, về với màu phượng vĩ giăng kín sân trường, làm xao động những miền kí ức một thời đã qua.

Phạm Diệu Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)