Singapore mở rộng: Tiến Minh vỡ mộng chung kết

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/6/2012 | 11:32:28 AM

Không thể vượt qua được tay vợt hạng 32 thế giới Ponsana ở tứ kết, Nguyễn Tiến Minh đành ngậm ngùi chia tay giải. Giấc mộng vào chung kết lần đầu tiên trong năm 2012 của anh đã tan vỡ đầy bất ngờ.

B.Ponsana không phải là tay vợt yếu dù đã 30 tuổi. Tay vợt này lại đặc biệt lì lợm trong thi đấu. Tại giải Singapore mở rộng năm nay, Ponsana thậm chí không được xếp là hạt giống. Vì vậy, tay vợt Thái Lan này hoàn toàn thoải mái khi lọt vào bán kết.

Tại trận bán kết, Ponsana đã thắng dễ 21-12 trước Nguyễn Tiến Minh ở ngay séc 1. Séc 2, Nguyễn Tiến Minh bình tĩnh hóa giải từng đường cầu của đối thủ nhưng cũng phải rất chật vật mới thắng được 21-18. Cơ hội vào chung kết đã đến với Nguyễn Tiến Minh khi anh dẫn tới 9-2 ở séc 3. Tuy vậy, Ponsana kiên nhẫn bám đuổi và cuối cùng thắng ngược 21-19.

Nhờ đó Ponsana thắng chung cuộc 2-1, lọt vào chung kết, tạo nên bất ngờ thú vị của giải. Còn với Nguyễn Tiến Minh, đây là nỗi thất vọng lớn lao vì đã có lúc anh ở rất gần một suất vào chung kết nhưng cuối cùng lại không nắm bắt được cơ hội.

Ở trận chung kết, đối thủ của Ponsana là tay vợt trẻ Zhengming người Trung Quốc.

(Theo HNMO)