Hướng tới Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

Người anh hùng ở xứ Mường

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2019 | 7:47:39 AM

Đất nước chiến tranh, nghèo nàn nên tuổi thơ của chúng tôi nào biết đến đài, ti vi, sách truyện. Thế nên, chúng tôi chỉ vươn ra thế giới bên ngoài qua ít bởi những câu truyện cổ tích hay truyện về đề tài chiến tranh thi thoảng được thầy cô đọc cho nghe trên lớp hoặc khi về nhà được nghe qua lời kể của người lớn.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Văn Mẫu.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Văn Mẫu.

Trong những câu chuyện kể ấy, đề tài về bộ đội ta đánh Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ luôn làm cho chúng tôi thích thú nhất. Thành thử, cứ khi nào có những người bác đã từng làm bộ đội hay dân công hỏa tuyến Điện Biên Phủ đến nhà chơi là chúng tôi đoán được hôm ấy mình sẽ được nghe những câu chuyện chiến trường. 

Đặc biệt, tôi có một người bác rất vinh dự đứng trong danh sách 19 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ - người ấy là Anh hùng Đinh Văn Mẫu. Khi còn là bộ đội địa phương ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Đinh Văn Mẫu tỏ ra là người có ý chí bền bỉ, tích cực trong mọi hoạt động. Bởi thế, tuy lực lượng hoạt động lẻ nhưng ông từng tham gia đánh 2 trận lớn, trong đó có trận chiến thắng Ngọc Lập 1947 đẩy lùi trận càn của hàng trăm lính Pháp. 

Riêng ông Mẫu đã diệt 3 tên địch, mang được 7 tử sĩ và 3 thương binh ra ngoài an toàn. Sau này, được bổ sung vào bộ đội chủ lực, qua 7 năm liên tục làm cấp dưỡng, ông Mẫu đã phục vụ 8 chiến dịch ở công tác này. 

Điển hình là các chiến dịch: Biên Giới, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ. Trước nhiệm vụ được giao, ông đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy sáng kiến, hết lòng phục vụ đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những lúc hành quân, ông thường xuyên gánh nặng 50 - 60 kg vượt đèo dốc, sông suối theo đơn vị đảm bảo kịp thời cơm nước cho bộ đội. 

Có lần, đồng đội cùng đơn vị cấp dưỡng bị ốm, ông Mẫu đã gánh tới 80 kg mà vẫn theo kịp đơn vị truy kích địch và lo đủ cơm canh cho bộ đội. Trong một lần mang cơm ra trận địa, bộ đội ta đang mải truy kích địch ra xa, Đinh Văn Mẫu biết bộ đội lúc này đang rất đói, mệt, ông động viên anh em hướng theo tiếng súng để tìm đơn vị bảo đảm cho bộ đội ăn no tiếp tục chiến đấu (đó là Chiến dịch Lý Thường Kiệt 8/1951). 

Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, trong một lần gặp nước lũ chảy xiết, anh em cấp dưỡng đang lúng túng chưa biết bằng cách nào để vượt lũ tiếp tế thì Đinh Văn Mẫu dũng cảm bơi vượt sang trước, rồi ròng dây rừng qua suối để anh em vượt sang an toàn, bảo đảm cơm ăn cho bộ đội trước giờ nổ súng. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đơn vị phòng ngự trên đồi C1, D1, D2 hàng ngày phải đi lại 2 đến 3 lần với quãng đường gần 3 km giữa tầm đại bác, máy bay địch nhưng Đinh Văn Mẫu vẫn bảo đảm đủ cơm canh cho đơn vị mình và giúp đỡ đơn vị bạn.

Đường mang cơm từ D1 sang D2 phải vượt qua một đoạn hào nông, ban ngày luôn bị địch bắn phá dữ dội, Đinh Văn Mẫu đã có sáng kiến gói cơm thành gói to ngụy trang cẩn thận, bọc nilon cho khỏi ướt rồi khéo léo bò kéo theo gói cơm. Cả tổ làm theo và đưa được cơm đến từng người, động viên được khí thế chung của đơn vị. Trong suốt các chiến dịch, quân số của ta đông nhưng rau xanh luôn rất hiếm mà bộ đội lại rất thèm được ăn rau. 

Hiểu được điều đó, là người dân tộc Mường sống ở miền núi nên Đinh Văn Mẫu bằng kinh nghiệp của mình đã tích cực đi lấy măng, đào củ mài nấu canh, nấu cháo bồi dưỡng cho bộ đội bị ốm, hái rau rừng để cải thiện bữa ăn bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện khẩu hiệu "Ăn no đánh thắng”.

Bên cạnh những thành tích, sáng kiến được lưu trong sử sách, chúng tôi còn được nghe ông kể thêm về những thành tích của mình như có lần đang gánh cơm đi giữa làn đạn dày đặc để tiếp tế cho bộ đội ngoài trận địa, bỗng dưng đạn địch làm đứt quang gánh. Không còn lựa chọn nào khác, ông chồng 2 thúng cơm to lên nhau rồi lom khom bò ra trận địa. 

Hay ở một trận khác, quân ta bị vây ráp không thể nào tiếp tế được nước uống cho bộ đội, Đinh Văn Mẫu đã nảy sáng kiến lấy thân cây chuối rừng đập nát rồi đào hố trải nilon vắt nước vào đó cho bộ đội uống tạm giúp vượt qua cơn khát để chiến đấu... 

Với những sáng kiến, chiến công như thế, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Văn Mẫu luôn là niềm tự hào của quê hương tôi. Ông trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ thanh niên sau này noi theo để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Nhâm

Tags Đinh Văn Mẫu anh hùng Điện Biên phủ

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục