Tóm gọn kẻ cướp nhờ sẵn phương án vây bắt

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/1/2017 | 8:15:46 AM

YBĐT - Giữa năm 2016, Tổ công tác tăng cường cơ sở của Công an tỉnh do Trung tá Nguyễn Trung Thành làm Tổ trưởng về xã Khánh Hòa (Lục Yên) công tác. Thời gian lưu lại không lâu nhưng tổ công tác tăng cường đã triển khai nhiều nhiệm vụ như: củng cố ban công an xã, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giải quyết những vụ việc còn tồn đọng…, đặc biệt là xây dựng phương án và tổ chức diễn tập vây bắt tội phạm.

Ban Công an xã Tô Mậu đã cùng với ban công an các xã, thị trấn trong huyện về tham dự buổi diễn tập, rồi trở về xây dựng phương án vây bắt tội phạm cho địa phương mình. Nhờ có sẵn phương án vây bắt tội phạm cộng với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát triển sâu rộng nên vừa qua Ban Công an xã Tô Mậu và quần chúng nhân dân đã bắt gọn 2 đối tượng cướp giật, gây án tại xã Tân Lĩnh, khi chúng chạy trốn qua địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Chương - Trưởng ban Công an xã Tô Mậu kể lại: “Khoảng 12 giờ ngày 7/1/2017, trong lúc đang ăn cơm trưa tại nhà riêng, tôi nhận được tin báo: Tân Lĩnh vừa có cướp, nghi phạm đang chạy ra ngoài địa bàn xã. Nhận được tin, sẵn phương án trong đầu, tôi gọi luôn người em trai nhà kế bên, lái chiếc xe tải quay ngang đường; đồng thời, hô mọi người vác mấy cây gỗ làm vật cản. Vừa lúc ấy, xuất hiện hai đối tượng một nam, một nữ đi trên chiếc mô tô với tốc độ rất cao, cách vị trí đón lõng khoảng 300 m, chúng cho xe quay đầu.

Tôi tri hô: “Bắt lấy chúng”, rồi mọi người dùng ô tô, xe máy đuổi bắt. Biết sẽ không thể chạy thoát bằng xe máy vì phía Tân Lĩnh cũng đang có lực lượng truy đuổi, hai đối tượng bỏ xe chạy lên rừng, theo hướng Làng Chang. Xác định rừng cây rất rậm rạp, lực lượng truy bắt còn rất mỏng, Trưởng ban Công an xã Tô Mậu điện báo Công an huyện Lục Yên và đồng chí Chủ tịch UBND xã để huy động lực lượng, quyết không để cho chúng chạy thoát.

Chỉ một thời gian ngắn, lực lượng tham gia bắt cướp đã lên tới gần 300 người thuộc các xã: Tô Mậu, Khánh Hòa, Minh Chuẩn, An Lạc và Tân Lĩnh, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trưởng Công an huyện Lục Yên. Cùng lúc đó, thông qua điện thoại di động, lực lượng Công an xã đã thông báo tình hình đến 100% thôn, bản và những hộ gia đình nằm trong vùng mà hai đối tượng bỏ chạy, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc và bố trí các chốt chặn theo hướng mà hai đối tượng có thể đi tới.

Vòng vây đã khép kín nhưng do địa hình khá phức tạp và rậm rạp nên đến 16 giờ vẫn chưa bắt giữ được các đối tượng. Xác định chúng chưa thể di chuyển xa, phải chạy trên đồi rừng nên rất mệt, chỉ huy cuộc vây bắt ra lệnh rút quân nhưng không dùng điện thoại di động mà thông báo bằng cách gọi to bằng miệng: “Về thôi anh em ơi, chắc nó thoát mất rồi!”; “Về nghỉ ăn uống đã anh em ơi!”.

Tiếng gọi vang vọng cả núi rừng, từng tốp, từng tốp công an, dân quân và người dân lục đục xuống núi. Tiếng gọi rút quân cũng được hai đối tượng tiếp nhận, đợi đến khi yên ắng, chúng di dời nơi ẩn nấp đi về phía bờ sông mà không biết toàn bộ lực lượng vẫn ém quân, mật phục tại các ngả đường. Chúng tới sông Chảy gặp ông Lý Kim Sơn đang đánh cá. Chúng nhờ ông đưa qua bờ bên kia nhưng ông Sơn đã khéo từ chối, chúng tiếp tục thuê ông dùng xe máy chở ra quốc lộ. Do đã được thông báo trước nên ông Sơn giả vờ đồng ý rồi đề nghị hai người đứng đợi để về lấy xe máy.

Khi hai đối tượng vào quán nhà ông Chương Văn Vinh để mua đồ ăn và nước uống, ông Sơn đã gọi điện báo tin cho lực lượng công an. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an triển khai hai mũi, một từ phía thôn Cửa Ngòi, một từ hướng thôn Mường Hạ cùng tiếp cận đối tượng. Đề phòng bọn chúng manh động, thực hiện hành vi khống chế, bắt giữ con tin, lực lượng công an dùng điện thoại thông báo cho ông Vinh biết tình hình, đề cao cảnh giác, bí mật, khéo léo đưa trẻ nhỏ và người già ra khỏi quán.

Tiết trời mùa đông ở vùng cao tối rất nhanh, hai đối tượng còn mệt lử vì chạy gần chục cây số đường rừng đang yên tâm chờ xe ôm để bỏ trốn thì lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt giữ, cả hai bị còng số 8 mà vẫn ngơ ngác không biết làm sao mà công an có mặt kịp thời để bắt giữ mình.
Toàn bộ tang vật gồm 570.000 đồng, 1 điện thoại di động, giấy tờ tùy thân mà bọn chúng vừa cướp của chị Hoàng Thị Kiên ở xã Tân Lĩnh đã được thu giữ.

Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận lai lịch là: Dương Văn Thuyền (sinh năm 1993) ở xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và Giang Thị Huyền Trang (sinh năm 1995) ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trước khi gây ra vụ cướp ở Tân Lĩnh, chúng đã thực hiện thành công 3 vụ cướp khác gồm: ngày 6/1/2017, thực hiện 2 vụ cướp ở địa bàn xã Bảo Nhai và xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và ngày 7/1/2017, thực hiện một vụ cướp ở xã Bằng Lăng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Riêng đối tượng Thuyền còn thực hiện một vụ trộm cắp xe máy ở huyện Lục Yên vào ngày 23/8/2016.

Hai đối tượng nguy hiểm, gây ra hàng loạt vụ cướp đã bị bắt giữ ở xã Tô Mậu nhờ có sẵn phương án vây bắt tội phạm và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã lan tỏa sâu rộng.

Lê Phiên

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục