Chó được mời bầu cử Nghị viện châu Âu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/4/2014 | 1:41:59 PM

Một chú chó của gia đình người Anh vừa nhận được giấy mời tham dự bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu sắp diễn ra vào tháng 5 tới.

Chú chó Zeus dùng chân giữ
Chú chó Zeus dùng chân giữ "phiếu cử tri" của mình

Một gia đình ở Anh đã bị thuyết phục rằng chó cũng có thể làm chính trị khi chú chó của họ Zeus nhận được giấy mời đi bầu cử.

Chú chó lai giống Rottweiller 8 năm tuổi này đã dùng chân để giữ lá phiếu chuẩn bị cho kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới.

Phiếu bầu này ghi rõ địa chỉ gửi tới “Zeus Hoyle”, tên chú chó, và được thả vào hòm thư tại nhà ông chủ của chú Russell Hoyle tại Đường Cheshire, Norton, thị trấn Stockton-on-Tees (Anh).

Lá phiếu ghi rõ tên người nhận là
Lá phiếu ghi rõ tên người nhận là Zeus Hoyle

Ông Russell, 45 tuổi, là một nhân viên an ninh, cho rằng: “Tôi thấy điều này thật tuyệt.”

“Tôi vẫn nhớ cái ngày một người đàn ông đến để làm phiếu điều tra. Lúc đó tôi đang làm vườn và anh ta hỏi tôi có những ai sống tại nhà tôi. Tôi bảo anh ta là có tôi, vợ tôi, và con trai tôi nhưng con tôi vẫn chưa đủ tuổi bầu cử. Tôi cũng nói thêm là chú chó Zeus cũng sống cùng gia đình tôi. Chú chó này 63 tuổi tính theo tuổi thọ của chó. Tôi đã không nghĩ gì đến việc này và chỉ đoán là anh ta hiểu tôi đang nói đùa.”

Giờ đây, Russell cùng vợ anh Allison và cậu con trai Peter, rất vui với điều này và họ có kế hoạch đưa chú chó đi cùng họ vào ngày bầu cử.

Russell dự định sẽ đưa chú chó đi bỏ phiếu
Russell dự định sẽ đưa chú chó đi bỏ phiếu

“Tôi chỉ nghĩ điều này thật tuyệt vời và tôi đoán rằng chắc chắn họ sẽ đợi chúng tôi liên lạc và kêu lên rằng có vấn đề nhầm lẫn. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ đưa chú chó đi và bỏ lá phiếu của nó.”

Russell và Zeus đã từng làm việc cùng nhau trong đội an ninh, tuy nhiên chú chó này đã nghỉ hưu và đang có những ngày tháng nghỉ ngơi tại nhà.

Russell và Zeus từng là đồng nghiệp trong đội an ninh
Russell và Zeus từng là đồng nghiệp trong đội an ninh

Russell  nói: “Nó là một chú chó tuyệt vời. Khi nó ra ngoài làm việc nó là trợ lý đắc lực cho tôi và giờ đây khi nó nghỉ ngơi ở nhà nó rất hòa hợp với bọn trẻ và tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ làm hại ai cả.”

“Tôi nghĩ thật không công bằng khi nó bị gọi là chó. Nó là một người bạn, một đồng nghiệp tin cậy và thân thiện nhất của tôi.”

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục