Những cuộc chia ly không hẹn trước
- Cập nhật: Thứ tư, 19/9/2018 | 8:14:25 AM
YBĐT - Gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình hạnh phúc là nền tảng để những đứa trẻ lớn lên, hoàn thiện nhân cách và trưởng thành. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự yêu thương, dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ.
Một phiên tòa xử ly hôn tại trụ sở TAND thành phố Yên Bái.
|
Trong căn phòng xét xử ly hôn, hai con người đã từng gắn bó, vượt lên tất cả đến với nhau vì tình yêu nay họ đối diện nhau lạnh lùng như hai người xa lạ. Chiều tháng 9, dưới cái nắng rát bỏng, chúng tôi có cơ hội "mắt thấy, tai nghe” câu chuyện buồn tại phiên xét xử án dân sự của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái.
- Bác ơi! Cháu không muốn đến đây!
Thẩm phán Hải Anh vỗ về:
- Cháu không muốn đến đây là đúng rồi, vì đây là chỗ của người lớn. Cháu hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên giờ cháu hãy nghe lời bác nhé!
Cô bé càng khóc lớn hơn:
- Cháu muốn ở với mẹ, với em!
Thẩm phán Hải Anh lại nhẹ nhàng phân tích: "Nếu cháu ở với mẹ thì bố sẽ phải ở một mình, mà em thì còn bé, em cần có mẹ chăm sóc nhiều hơn. Cháu thương mẹ nhưng bố cũng rất cần có cháu bên cạnh, cháu thấy có đúng không?”. Nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt trẻ thơ, bầu bĩnh, cuối cùng bé đã đồng ý với Thẩm phán Hải Anh là sẽ ở với bố, với điều kiện được học ở trường cũ vì sợ phải xa trường, xa các bạn thân quen.
Vẫn trong căn phòng xét xử ấy, vẫn ánh mắt và sự lạnh lùng trước khi mỗi người đi về một hướng, anh D và chị L lại là một câu chuyện, hoàn cảnh khác. Nếu không chứng kiến chúng tôi khó lòng có thể tin được hai anh chị mới đăng ký kết hôn 1 tuần mà nay đã đứng trước Tòa với mong muốn được giải quyết ly hôn càng sớm càng tốt. Lý do đơn giản chỉ vì bất đồng quan điểm sống.
Ly hôn có thể giúp những người từng là vợ chồng giải thoát cho nhau về thể xác lẫn tinh thần, để hai người đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Thế nhưng, sự gia tăng những cuộc chia ly không hẹn trước này đã và đang làm tổn thương đến những tế bào của xã hội mà hậu quả phải gánh chịu lớn nhất chính là những đứa con họ sinh ra. Con cái của các cặp vợ chồng nếu bị bỏ rơi hay không được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cẩn thận sẽ dễ dẫn đến sống nội tâm, khép kín, trầm cảm, thậm chí là hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội…
Mai Linh - Lê Thương
Các tin khác
Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.
Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.
Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.