Đánh thức bình nguyên
- Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 10:44:01 AM
YênBái - YBĐT - Hiếm ở nơi nào có địa hình đa dạng như thế với những dãy núi đá vôi sừng sững. Những dãy núi đất nguyên sơ rừng xanh thẳm bao bọc, ấp ôm các làng bản nhà sàn trong những thung lũng bằng phẳng. Cái đẹp ở "bình nguyên xanh" Khai Trung vẫn giống như nàng tiên mãi say giấc giữa rừng. Cho đến một ngày, chợt "cánh đồng hoa Paris" hiện hữu ngay nơi cửa ngõ bình nguyên....
Du khách lên ngắm hoa ở bình nguyên Khai Trung.
|
Sơn thủy hữu tình như thế, khiến Khai Trung giống như miền ôn đới và cho ra bao sản vật quý. Những ruộng lúa, nương ngô, nương đậu tương được cấy trồng, tưới tắm trên nền đất do thảo mục, đá phong hóa của địa hình các - tơ bồi tụ luôn tươi tốt và cho hàm lượng dinh dưỡng cao nhất. Những con suối trong lành là nguồn nước giúp dân Khai Trung nuôi được cá ngon như cá tự nhiên và nổi tiếng nhất là loài cá bỗng. Giống vịt bầu địa phương thả suối, rồi chúng ăn những loài thủy sinh để cho ra thứ thịt vịt đặc sản có một không hai. Hơn cả, phải kể đến giống gà ta da giòn nức tiếng từ xưa được ví von "Rượu Bắc Hà, gà Lục Yên”.
Con người ở Khai Trung chất phác và thân thiện. Đặc biệt, do cư trú gần như biệt lập giữa một bình nguyên ở nơi lưng trời có độ cao trên 700 mét so với mực nước biển, nên bà con người Dao, người Tày giữ đậm cho mình nét văn hóa truyền thống từ kiến trúc nhà ở, tiếng nói và các loại hình văn hóa dân gian như hệ thống các nghi lễ tín ngưỡng, dân ca, dân vũ, ẩm thực, y dược cổ truyền... của người Tày, người Dao.
Trong câu chuyện bên vườn hoa xuân, tôi hỏi:
- Em có dự định gì tiếp theo cho việc trồng hoa ở đây?
- Dự định thì nhiều lắm anh ạ! Nhưng trước mắt là phải thuê được đất cả khu vực này anh ạ! - Việt đáp.
Khu vực bằng phẳng này rộng gần 15 ha. Bà con chủ yếu trồng ngô với đậu tương. Tranh thủ lúc mọi người trong đoàn mải mê ngắm hoa, chụp ảnh, tôi mượn chiếc xe máy của Việt đi sâu vào trung tâm xã. Đường trục xã, đường liên thôn đã bê tông hóa nên xe cứ thênh thênh. Giữa khung cảnh đất trời mùa xuân tươi mới, nhìn những ngôi nhà sàn xinh xinh rộng rãi và sạch sẽ; xe máy, máy nông cụ để dưới gầm sàn; trâu, bò, gà vịt bầy bầy lộ vẻ đủ đầy của cuộc sống ở Khai Trung.
- Mình muốn thuê đất ở đây để trồng hoa liệu có được không?
- Được chứ! Dân cho thuê đất thì đất vẫn còn đấy. Không bận làm nương nữa thì mình đi làm thêm việc khác chắc chắn thu nhập sẽ cao hơn” - người chồng đáp lời.
Nghe vậy và liên tưởng, bà con đã nhận thức được lợi ích như thế thì tới đây, nếu Việt muốn thuê cả khu đất rộng lớn này chắc sẽ là không khó.
Trở lại với những ý tưởng của Việt, anh cho biết, nếu thuê được đất thì anh sẽ từng bước đưa vào trồng khoảng 3 chục loài hoa để tạo ra những gam màu rực rỡ phục vụ khách tham quan. Việc trồng hoa không chỉ ngẫu hứng như vừa qua mà cần phải có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như hợp tác về nhân lực, nguồn lực tài chính và khoa học, kỹ thuật...
Những nét chấm phá trong ý tưởng của Việt, tôi thấy đã khá đủ đầy, hấp dẫn cho một điểm du lịch cảnh quan và du lịch cộng đồng. Bởi lẽ, quan niệm về việc đi du lịch bây giờ đã khác trước rất nhiều. Thay vì sự khó khăn trong việc tổ chức được những chuyến đi dài ngày, đi xa thì nhiều người đã chọn cho mình những ngày đi du lịch cuối tuần, cuối tháng bằng ô tô gia đình với những chi phí rất rẻ tiền.
Tuy nhiên, để Khai Trung bừng thức những tiềm năng và chắp cánh cho ý tưởng khởi nghiệp của những người trẻ như Nguyễn Đức Việt sẽ rất cần sự hợp lực từ nhiều phía. Bởi lẽ, dù có những ý tưởng táo bạo, quyết tâm lớn để làm du lịch, nhưng với cá nhân hay nhóm người ở địa phương sẽ rất khó thực hiện mà cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đơn cử như việc muốn phát triển du lịch cộng đồng thì sự định hướng của chính quyền, sự nhập cuộc của chính người dân sở tại hay nói cách khác là của các chủ thể văn hóa ở đây mới là yếu tố căn bản để làm sống dậy những tiềm năng.
Khó khăn và thách thức là đương nhiên, nhưng để đánh thức bình nguyên Khai Trung thành điểm du lịch lý tưởng thì những trở ngại này có lẽ không phải là vấn đề quá nan giải khi Khai Trung đã được đánh giá đúng mức về tiềm năng du lịch. Du khách đã lên với Khai Trung nhiều hơn. Cơ sở hạ tầng về giao thông đã được cải thiện đáng kể. Cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhiều người dân ở đây đã có chung tâm huyết muốn du lịch ở Khai Trung cất cánh. Đặc biệt, trong cuộc gặp gỡ với Bí thư Huyện ủy Nguyễn Chương Phát, anh đã khẳng định vùng đất Lục Yên thực sự là miền quê giàu tiềm năng du lịch, trong đó có bình nguyên Khai Trung.
Hoàng Nhâm
Các tin khác
Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.
Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.
Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.