Cụ bà mọc “sừng” dài 13cm trên đầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2015 | 2:14:31 PM

Liang Xiuzhen, cụ bà 87 tuổi sống tại ngôi làng Guiyan (thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), được nhiều người đặt cho biệt danh “cụ bà kỳ lân” vì một chiếc “sừng” dài 13cm mọc ra từ đầu bà và vẫn đang tiếp tục phát triển.

Bà Liang với chiếc “sừng” dài đến 13cm mọc ra từ đầu mình.
Bà Liang với chiếc “sừng” dài đến 13cm mọc ra từ đầu mình.

Theo Wang Chaojun, con trai bà Liang thì cách đây khoảng 8 năm, phần trán của bà Liang xuất hiện một cái gì đó giống như nốt ruồi đen, tuy nhiên tại vị trí này sau đó xuất hiện khối u giống hình dáng chiếc sừng ngày nay.

“Mẹ tôi thường xuyên phàn nàn vì vết nốt ruồi đen này khiến bà ngứa ngáy và khó chịu, chúng tôi đã sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc để chữa ngứa và nốt ruồi này đã mờ đi”, ông Wang cho biết.

Tuy nhiên cách đây 2 năm, nốt ruồi đen này lại xuất hiện trở lại và mọc lên một cục u nhỏ như đầu ngón tay. Khối u không phát triển và không đau đớn nên gia đình bà Liang đã không để tâm đến nó.

Đến tháng 2 vừa qua, trong khi đang gội đầu cho mẹ, Wang vô tình làm tróc khối u này ra khỏi đầu mẹ mình và trong suốt 6 tháng qua, một khối u mới xuất hiện, phát triển rất nhanh chóng. Từ một khối u nhỏ bằng đầu ngón tay, giờ đây khối u của bà Liang đã phát triển lên đến 13cm và kích thước, hình dáng giống như một chiếc sừng.

Khối u này liên tục chảy máu khiến bà Wang phải chịu nhiều đau đớn, đến mức bà không thể ngủ được.

Sau đó gia đình đã đưa bà Wang đến bệnh viện tại Tứ Xuyên chữa trị. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà Wang mắc phải chứng da sừng hiếm gặp, với một khối u dạng sừng. Ban đầu khối u này thường xuất hiện ở kích thước nhỏ, tuy nhiên một vài trường hợp sau đó chúng sẽ phát triển với kích thước lớn hơn và trở thành u ác tính.

Các bác sĩ cho biết họ hiếm khi gặp trường hợp nào có khối u lớn như bà Liang và lo ngại rằng khối u này sẽ tiếp tục phát triển kích cỡ trong tương lai. Các bác sĩ cũng tin rằng họ có thể thực hiện phẫu thuật để loại bỏ khối u, tuy nhiên gia đình bà Liang lo ngại rằng tuổi cao và sức khỏe của bà không chịu được ca phẫu thuật.

“Mẹ của tôi đã già và chiếc sừng trên đầu bà ấy là một khu vực nhạy cảm. Chúng tôi không tự tin vào ca phẫu thuật”, ông Wang cho biết. “Nếu có điều gì bất ổn xảy ra trong khi phẫu thuật thì sẽ thật khủng khiếp”.

Hiện tại gia đình bà Wang đang cân nhắc đến các lựa chọn chữa trị khác, trong khi đó bà Wang vẫn tiếp tục được nhiều người dân trong làng đặt cho biết danh “cụ bà kỳ lân”.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục