Kiên cường Hợp Minh

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/7/2016 | 9:39:28 AM

YBĐT - Năm 1946, Quân khu 2 được thành lập. Năm 1947, Yên Bái sáp nhập làng Bình Phượng, Lũ Điền, Hợp Minh lập ra xã Liên Hiệp, thuộc huyện Trấn Yên (có người gọi xã này là Liên Hợp). Điều đáng nói là vừa ra đời, còn non trẻ, xã đã có đội du kích khá mạnh.

Lúc này, toàn quốc đã kháng chiến, quân Pháp đang kéo từ Sơn La qua đèo Đao sang chiếm châu Văn Chấn, lập đồn Đồng Bồ, Ba Khe, Ca Vịnh, đang kéo ra chiếm Đồng Bằng. Đến đâu, chúng càn quét, cướp bóc, bắn giết…

Dù còn non trẻ, vũ khí thiếu thốn, phần nhiều là giáo mác, súng kíp nhưng Đội du kích xã Liên Hiệp vẫn thường xuyên phối hợp với trung đội chủ lực do anh Tôn chỉ huy, kéo vào đồn Đồng Bằng vây đánh địch. Lúc thì Đội phối hợp với du kích xã Âu Lâu vây phục đánh đồn Đồng Bằng. Có đợt đánh mạnh, lính địch khiếp sợ không dám ra ngoài. Du kích làm chủ cả một vùng rộng lớn từ đồn điền Lê Thế Phương, khu nhà Thư ký Vận, đến Khe Mí. Đội đã tham gia bốn đợt chống càn lớn, rồi cùng với bộ đội chủ lực đánh, giải phóng Đồng Bằng.

Sau đó, Đội tiếp tục vào Ba Khe, Gốc Báng phục đánh địch. Càng chiến đấu Đội du kích xã Liên Hiệp càng lớn mạnh, dày dạn kinh nghiệm. Đội lập ra một tiểu đội cơ động gồm các anh Ngạch, anh Lầm, anh Phẩm… Tháng 10/1946, tiểu đội du kích cơ động này phối hợp với Trung đội 60 của bộ đội huyện Trấn Yên đánh địch ở Đồng Mè, tiêu diệt 10 tên.

Tháng 7/1950, lực lượng đã mạnh, Đội tiến lên một bước chủ động kéo địch ra khỏi đồn mà đánh. Lần ấy, một đại đội của tiểu đoàn anh Vi Văn Giáo có kế hoạch đánh địch. Được biết, tiểu đội cơ động của xã Liên Hiệp nhận kéo địch ra để đánh. Anh du kích Ngạch được giao làm nhiệm vụ. Anh Ngạch mưu kế theo dõi, rồi vào đồn Ca Vịnh lấy lại bốn con trâu mà địch mới cướp của dân. Thấy trâu buộc trong đồn mà bị mất, viên quan chỉ huy địch tức tối, ra lệnh kéo quân đuổi theo. Chờ lũ lính đồn kéo ra, anh Ngạch dũng cảm để cho chúng thấy, rồi nhử chúng đuổi theo về hướng Làng Cọ. Thấy mồi ngon, chúng định bắt sống. Thế là chúng mắc mưu, bị anh Ngạch đưa vào trận địa phục kích của bộ đội ta. Lúc ấy, anh bỗng biến mất, mìn bắt đầu nổ, rồi súng đại liên, các cỡ súng của bộ đội ta cùng nổ liên hồi.

Trận đánh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Quân ta an toàn tuyệt đối. Còn dân thì vui mừng báo về, thấy tổng cộng có 25 cái cáng chúng khiêng nhau chạy, chỉ tiếc không phân biệt được trong số đó có bao nhiêu tên chết, bao nhiêu bị thương.

Cay cú bị đánh đau, quân Pháp huy động thêm quân lính đồn Đồng Bồ, đồn Ba Khe cùng càn quét, trả thù. Bị địch đánh bất ngờ, chúng lại quá đông, du kích xã Liên Hiệp bị đánh bạt ra bờ sông Hồng. Túng bí bị địch đuổi sau, một du kích liều bơi qua sông, bị chúng bắn chết. Còn hầu hết, do thông thạo địa hình anh em đã lẩn thoát. Riêng anh Mỹ Trạch - Xã đội phó, bị địch bắt, không biết rõ về anh, đưa về giam ở đồn Ba Khe, hàng ngày bắt anh đi khiêng nước. Mỗi lần đưa anh ra khỏi đồn đều có lính cầm súng cắm lê áp giải. Dù vậy, anh Mỹ Trạch vẫn tìm ra sơ hở của địch. Một lần ra đến khe múc nước, tranh thủ lúc tên lính vục nước rửa mặt, anh chớp thời cơ dùng đòn khiêng nước đánh, cướp được súng, trở về lại tiếp tục chiến đấu.

Những năm kháng chiến ác liệt ấy, xã Liên Hiệp là hậu phương của tỉnh, của Quân khu. Xã là nơi đặt trạm điều trị thương binh. Những thương binh nặng về đây được nhân dân dùng thuyền thoi chở xuôi sông Hồng về trạm quân y lớn ở Hanh Cù. Vũ khí bộ đội ta thu được nhiều của địch, dân Liên Hiệp lại dùng thuyền đưa về Ao Châu. Mỗi khi bộ đội mở chiến dịch lớn, xã lại lập ra cả đại đội vận chuyển. Người của xã còn cầm súng ra chiến trường. Dân xã Liên Hiệp kiên cường, bền bỉ như vậy làm tròn nhiệm vụ vẻ vang mà Quân khu giao, đất nước cần.

Đến cuộc chiến tranh phá hoại, xã lại tiếp tục kiên cường. Lúc này, người dân ở đây đã trưởng thành, xã đổi tên là Hợp Minh. Anh Ngạch nay đã là Xã đội trưởng. Đơn vị du kích của xã được trang bị vũ khí, lập ra trận địa phòng không, đánh máy bay địch tầm thấp, phối hợp cùng bộ đội phòng không - không quân dùng tên lửa, máy bay đánh địch tầm cao.

Yên Bái là trọng điểm đánh phá, chúng đánh liên tục, có ngày chúng tập trung máy bay, đánh ác liệt, đánh kéo dài tới hai giờ liền. Ta lại thắng. Riêng trận địa phòng không của Hợp Minh đã bắn cháy một máy bay phản lực, bắt sống giặc lái.

Lập thành tích, xã được Quân khu mời về dự hội nghị mừng công. Mải với nhiệm vụ, Xã đội trưởng Ngạch về Tỉnh đội tập trung gấp. Đến nơi, anh nhìn lại mình mới thấy chân đất, quần áo lem nhem, thủng rách. Bí quá, không biết làm thế nào, anh đã được Tỉnh đội phát cho đôi giày và bộ quân phục…

Hợp Minh nay đã là một phường sôi động của thành phố Yên Bái. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phấn đấu không ngừng để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha anh.

Trần Cao Đàm

Các tin khác
Du khách tham quan triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm chuyên đề: “Điện Biên Phủ-Quyết chiến, quyết thắng”, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi

Ban tổ chức nhận được trên 422.500 bài dự thi của thiếu nhi gửi về từ 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.

Lượng khách tấp nập ghé thăm các di tích lịch sử ở thành phố Điện Biên Phủ.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Điện Biên từ đầu năm đến nay đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 30/4 - 7/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 370.000 lượt khách du lịch, doanh thu trên 390 tỷ đồng.

Khối hồng kỳ do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đảm nhiệm diễu hành qua lễ đài tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong không khí thiêng liêng xúc động và tự hào của cả dân tộc sáng 7/5 vừa qua tại tỉnh Điện Biên, khối hồng kỳ - "biểu tượng của sức mạnh đất nước Việt Nam" đã diễu qua lễ đài với những lá cờ đỏ tung bay trong gió như những ngọn lửa rực cháy, mang theo khí thế hào hùng của chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Vinh dự "tạo nên" khối hồng kỳ ấy là các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn anh hùng 174, Sư đoàn 316 đóng quân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục