Tối 7-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" lần thứ 10.
78 năm lớn mạnh cùng đất nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định vị thế quan trọng của một đài phát thanh quốc gia, trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng hàng triệu người dân Việt Nam sinh sống trên mọi miền Tổ quốc.
Việc giới thiệu nội dung cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng đặc công hải quân trong việc triển khai các nhịệm vụ chiến lược quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Lúc 7 giờ 2 phút ngày 6-9, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18) đã hạ cánh tại đĩa cất - hạ cánh Bệnh viện Quân y 175, đưa 3 bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời.
Ngày 5/9, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với báo Người Lao động tổ chức chương trình Tự hào cờ Tổ quốc.
Sáng 5/9, cùng hàng chục triệu học sinh trong cả nước, thầy và trò các trường tiểu học trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa phấn khởi tham dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
Biên giới, biển đảo có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn một lòng hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Tàu 420, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa lai kéo thành công tàu cá QNa91964TS gặp nạn thả trôi trên biển về đảo Sơn Ca, Quần đảo Trường Sa an toàn và đang khắc phục sửa chữa.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 31/8 khẳng định, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế.
…"Sau gần hai năm gắn bó với đảo, với Trường Sa đầy sóng gió hiểm nguy; tôi nhận lệnh vào đất Mẹ thân thương. Nhưng nỗi nhớ Trường Sa, nhớ đảo, nhớ đồng đội, nhớ nhà chòi lại da diết khôn nguôi…".