100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)

“Tổ quốc thiêng liêng, khắc sâu tim nhớ”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/6/2025 | 8:21:50 AM

YênBái - Được đến với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là ước mơ, là vinh dự lớn lao đối với mỗi người, trong đó có đội ngũ những người làm báo của các cơ quan báo chí trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hải trình đến với Trường Sa là một hải trình đong đầy cảm xúc thiêng liêng, khắc sâu tim nhớ.

Nhà báo Hà Ngọc Văn (thứ 2, phải sang) cùng các đồng nghiệp thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Nhà báo Hà Ngọc Văn (thứ 2, phải sang) cùng các đồng nghiệp thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.


Hải trình đong đầy cảm xúc

Sau nhiều ngày vượt sóng trên tàu KN 290, nhà báo Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, Tổng Biên tập Báo Yên Bái cùng 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên cả nước thuộc đoàn công tác số 25 đã đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong 7 ngày (từ ngày 23 - 29/5) với hơn một nghìn hải lý, đoàn đã đến với các chiến sĩ và người dân ở các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây (A), Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/19. 

Nhiều nhà báo lần đầu được đặt chân đến Trường Sa đã tận mắt chứng kiến và xúc động ghi lại hình ảnh cuộc sống của những người lính đảo, của những người dân tuy cuộc sống còn nhiều gian khổ, thiếu thốn nhưng luôn tràn đầy nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan, yêu đời. 

Nhà báo Hà Ngọc Văn chia sẻ: "Hải trình đến với Trường Sa là một Hải trình hạnh phúc - hải trình của "Tổ quốc thiêng liêng, khắc sâu tim nhớ”. Được sải những "bước chân hạnh phúc” nơi Trường Sa mà "bao máu xương đắp hình hài Tổ quốc” của những người lính hải quân đã nằm lại trong lòng biển quê hương để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và độc lập. Đến khi trở về đất liền, lòng vẫn thấy bâng khuâng. nhớ lắm Trường Sa!”. 

Theo chia sẻ của nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam sau hải trình đong đầy cảm xúc đăng trên Báo Nhân Dân: "Vượt lên ý nghĩa của một chuyến công tác thông thường, điều giá trị nhất, có ý nghĩa lịch sử của hành trình hơn 100 nhà báo cùng đến với các điểm đảo và nhà giàn Trường Sa vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam lần này là đem lại cho các nhà quản lý báo chí, các phóng viên một cái nhìn toàn cảnh chân thực, đầy cảm xúc về cuộc sống bình dị nhưng luôn tràn đầy tinh thần vượt khó của các chiến sĩ và người dân ở Trường Sa. Từ đó, chúng tôi càng hiểu, càng yêu Trường Sa".

Gieo mầm yêu thương về tình yêu biển đảo

Công tác tuyên truyền về biển đảo quê hương đã gieo được những hạt mầm trân trọng, yêu thương và thắp lên những ước mơ về tình yêu biển, đảo trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả ấy có được là nhờ vào Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân từ năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo, tạo sức lan tỏa lớn, hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đạt hiệu quả thiết thực. 

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: "Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nói chung, giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái với Cục Chính trị Hải quân và các đơn vị, địa phương hai bên nói riêng thời gian qua đã góp phần khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; sắt son lời thề giữ biển, luôn chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo”. 

Thông qua công tác tuyên truyền, biển, đảo đã được "kéo” lại gần, rất gần với mỗi người dân Yên Bái và nhiều nhà báo, phóng viên của các cơ quan, thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều phóng viên của Báo Yên Bái đã được đến với Trường Sa để tuyên truyền về biển, đảo. 

Với chúng tôi - những phóng viên được may mắn đến với Trường Sa thì hành trình ấy thực sự là một trải nghiệm quý báu, đầy thú vị. Được tác nghiệp nơi "đầu sóng, ngọn gió” tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào trong cuộc đời làm báo.

Mạnh Cường

Tags Trường Sa Tổ quốc thiêng liêng khắc sâu tim nhớ biển đảo chiến sĩ

Các tin khác
Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lào Cai

Số liệu tại lễ công bố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Lào Cai diễn ra chiều 19/6 cho thấy, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu, về đích sớm hơn 2 tháng so với yêu cầu của Trung ương, với gần 11 nghìn căn nhà được sửa chữa, xây mới.

Thời tiết miền Bắc có mưa lớn.

Dự báo thời tiết 20/6/2025, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa giông mạnh, đặc biệt ở vùng núi và trung du. Trung Bộ vẫn nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa to cục bộ.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-216/2025), Báo Nhân Dân và Vietnam Airlines đã phối hợp ra mắt một chiếc máy bay mang diện mạo đặc biệt.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Nhân Dân và Vietnam Airlines đã phối hợp ra mắt một chiếc máy bay mang diện mạo đặc biệt.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Sáng ngày 19/6, tại Rạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Viện Khoa học an toàn Việt Nam, Hội nữ Doanh nhân tỉnh cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ tổ chức Lớp tập huấn đào tạo kỹ năng giảng dạy về phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục