Quật ngã "sư tử", Mexico có 3 điểm đầu tiên
- Cập nhật: Thứ bảy, 14/6/2014 | 6:43:48 AM
2 lần bị trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ của Dos Santos, Mexico cuối cùng vẫn có được chiến thắng tối thiểu 1-0 để chia sẻ ngôi đầu bảng A cùng chủ nhà Brazil.
![]() |
Peralta (19) ghi bàn thắng duy nhất cho Mexico
|
Cameroon và Mexico bước vào trận đấu này với nhiệm vụ rất rõ ràng. Họ phải kiếm lấy những điểm số quan trọng ở những cuộc so tài với các đối thủ trực tiếp, để chuẩn bị cho trận đấu khó khăn trước chủ nhà Brazil, đội đã có chiến thắng đậm 3-1 ở trận ra quân trước đó.
Trong khi Cameroon sử dụng đội hình với phần lớn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, thì Mexico lại sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội. Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này còn là màn tái ngộ giữa 2 cựu cầu thủ của Barcelona là Samuel Eto’o và trung vệ Marquez.
Với lối chơi thiên về kỹ thuật, Mexico là đội chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận, trong khi đó Cameroon lộ rõ ý định chơi phòng ngự để chờ đợi cơ hội. Sau ít phút đầu thăm dò, Mexico đẩy cao tốc độ tấn công ở cả 2 cánh. Lối chơi này ngay lập tức đem lại hiệu quả cho thày trò ông Miguel Herrera.
Phút thứ 10, Mexico bất ngờ chọc thủng lưới Cameroon bằng một pha phối hợp gọn ghẽ bên cánh phải. Guardado là người đã có đường chuyền rất đẹp để Dos Santos đệm bóng tung lưới “bầy sư tử”. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị nhưng pha quay chậm sau đó cho thấy cầu thủ đang khoác áo Villarreal đứng thấp hơn hậu vệ của Cameroon.
Những phút tiếp theo, Mexico vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, do cơn mưa lớn trên sân đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi thiên về kỹ thuật của đội bóng tới từ khu vực CONCACAF. Các đường chuyền, phối hợp của Mexico không còn độ chính xác cao như trước.
Trong suốt hiệp 1, Cameroon chỉ có duy nhất tình huống tấn công sắc nét ở phút 20. Hậu vệ Assou-Ekotto lên tham gia tấn công bên cánh trái trước khi chuyền vào trong để Eto’o tung ra cú sút rất nhanh nhưng bóng đi sạt cột dọc. Thời gian còn lại Cameroon liên tục phải chịu sức ép lớn từ các chân sút Mexico.
Phút 30, Marquez bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào trong rất hiểm hóc, đội trưởng của Mexico lặng lẽ băng vào nhưng cú đánh đầu của anh lại hơi với dù không bị bất cứ ai kèm sát, khiến bóng đi ra ngoài khung gỗ.
Một lần nữa chất lượng chuyên môn của các trọng tài tại World Cup 2014 lại được nhắc tới khi vị "vua sân cỏ" thêm một lần nữa từ chối pha ghi bàn của Dos Santos cuối hiệp 1. Từ quả phạt góc của đồng đội, Dos Santos đánh đầu hiểm hóc hạ thủ thành Itandje nhưng trọng tài lại báo việt vị dù cầu thủ của Villarreal ghi bàn trong tư thế hoàn toàn hợp lệ.
Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng dù Mexico vẫn là đội chơi có phần nhỉnh hơn. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên của mình, Mexico đã khiến các CĐV Cameroon phải thót tim với pha phối hợp đầy tinh tế giữa Dos Santos và Peralta. Đáng tiếc là trung phong này lại thất bại khi đối mặt với thủ thành Itandje.
Nỗ lực không biết mệt mỏi của Mexico cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 61. Không tấn công biên như thường lệ, Mexico lên bóng ở trung lộ rất nhịp nhàng trước khi Aguilar chọc khe cho Dos Santos tung ra cú sút cận thành. Thủ môn Itandje không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Peralta sút bồi mở tỉ số của trận đấu.
Sau bàn thua, Cameroon buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự để dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, HLV Miguel Herrera chủ động rút cầu thủ vừa ghi bàn Peralta khỏi sân để nhường chỗ cho Chicharito. Sự xuất hiện của tiền đạo đang khoác áo Man Utd đã đem lại sự đa dạng trong lối chơi tấn công của Mexico.
Anh được trao cơ hội cực kỳ thuận lợi để nâng tỉ số lên 2-0 cho Mexico ở cuối trận. Tiền vệ Layun rất cố gắng tranh cướp bóng để chuyền vào cho "hạt đậu nhỏ" đối mặt với thủ thành Itandje nhưng tiền đạo này lại sút bóng thẳng lên trời!
Trước đó, Cameroon cũng có 2 cơ hội để quân bình tỉ số. Đầu tiên là cú căng ngang tuyệt đẹp của Moukandjo bị hậu vệ Rodriguez phá ra ngay trước chân 2 cầu thủ Cameroon. Tiếp theo đó, Assou-Ekotto thực hiện đường chuyền không thể tốt hơn cho Moukandjo trong tình thế không bị ai kèm. Đáng tiếc là tiền vệ này lại không thể chiến thắng thủ thành Ochoa.
Thắng trận với tỉ số tối thiểu 1-0, Mexico có được 3 điểm quan trọng tại World Cup 2014, qua đó tạo đà tâm lý tốt cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Brazil ở trận đấu tới.
Đội hình thi đấu 2 đội
Mexico (3-5-2): Ochoa, Rodriguez, Marquez, Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar, Vazquez.
Cameroon: (4-5-1) Itandje, Assou-Ekotto, Nkoulou, Djeugoue, Song, Moukandjo, Choupo Moting, Chedjou, Mbia, Enoh, Eto'o,
Dự bị: Corona, Talavera, Salcido, Reyes, Ponce, Fabian, Brizuela, Aquino, Pena, Jimenez, Pulido, Hernandez
Dự bị: Feudjou, N'Djock, Nounkeu, Bedimo, Nyom, Matip, Salli, Makoun, N'Guemo, Aboubakar, Olinga, Webo.
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Có lẽ những người mơ mộng nhất của Hà Lan cũng không thể tin được rằng, trong thế bị dẫn bàn, đội bóng của họ lại có thể vùng lên mạnh mẽ, đồng thời quật ngã nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỷ số đậm đà tới 5-1.

Chiều 12-6, trên sân vận động Thống Nhất, giải bóng đá nữ U14 Châu Á - khu vực ĐNÁ 2014 diễn ra lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đội chủ nhà U14 Việt Nam xuất sắc vượt qua U14 Singapore với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thứ hai của bảng A lọt vào vòng bán kết của giải.

Neymar, ngôi sao 22 tuổi đã giúp đội chủ nhà Brazil chiến thắng trong ngày khai mạc World Cup 2014. Tuy nhiên, trận thắng của đội bóng vàng xanh còn có sự giúp sức của trọng tài Yuichi Nishimura.