
Người đàn ông Pháp tên Remi Ouvrard, 28 tuổi, đã phá kỷ lục thế giới khi đứng trên đỉnh khinh khí cầu ở độ cao không tưởng trong không khí để gây quỹ từ thiện.

Thông tin Nguỵ Vĩnh Khang qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh khiến nhiều người tiếc nuối cho thần đồng phương Đông một thời.

Hàng triệu cua đỏ tiến về biển để đẻ trứng trong cuộc di cư hàng năm, biến cả đảo Giáng sinh thành màu đỏ rực.

Nhà sinh vật biển Enrique Ostale không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy con cá mặt trời khổng lồ mắc vào lưới của một chiếc thuyền cá ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Sau 49 năm gián đoạn vì phải chăm lo cho gia đình, bà Camille MacIsaac cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, với tấm bằng cử nhân lịch sử.

Đã có bằng bác sĩ y khoa, tiến sĩ Hóa sinh sau nhiều thập kỷ cống hiến, ở tuổi 89, Manfred Steiner trở thành nhà vật lý như ông mong muốn.

Với niên đại 1.400 năm, độ tinh xảo và ý nghĩa lịch sử của các đồng tiền vàng, kho báu Anglo-Saxon vừa được tìm thấy ở Norfolk (Anh) có giá trị khổng lồ, lớn hơn số vàng tạo ra nó rất nhiều lần.

Để đối phó với vấn đề rác thải nhựa trên đại dương, người ta đã có ý tưởng xây dựng một hòn đảo từ rác thải nhựa và dựng một khách sạn tuyệt đẹp trên đó.

Dân làng Gumatapura hào hứng tham dự lễ hội ném phân bò Gorehabba, đánh dấu kết thúc Diwali, một trong những lễ hội Hindu giáo quan trọng nhất.

“Cụ tôm hùm” từng sống trong bể nước mặn của một nhà hàng tại New York.