
YênBái - Những năm qua, công tác triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã được ngành y tế tỉnh Yên Bái nỗ lực triển khai bằng nhiều giải pháp.

YênBái - Theo Sở Y tế Yên Bái, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho hơn 7.000 lượt người, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 2.600 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, tăng 27%.

Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm, sự quan tâm dành cho diễn biến của dịch cúm mùa tại quốc gia này tăng vọt.

Trong dịp Tết Ất Tỵ, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30-40% so với ngày thường, trong đó số lượng người bệnh trẻ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao, đến 45%.

“Dù ngành ghép tạng của Việt Nam có những cột mốc đáng ghi nhận nhưng đằng sau đấy còn rất nhiều nỗi niềm trăn trở, đặc biệt là vấn đề khan hiếm nguồn tạng”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 25/1 đến 2/2) công tác y tế được duy trì giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cả nước không xảy ra các ổ dịch; người dân được cấp cứu, điều trị bệnh kịp thời…

Trong bảy ngày từ 25/1-1/2 có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có hơn 14 nghìn trẻ chào đời tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Ngày 30/1, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 - 29/1/2025), các cơ sở y tế trong toàn quốc đã ghi nhận 414.006 người đến khám, cấp cứu.

Nếu bạn đã từng bị ngộ độc thực phẩm, bạn biết nó kinh khủng như thế nào. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, sốt...

YênBái - Khi những màn pháo hoa rực sáng bầu trời, không khí xuân ngập tràn trong từng ngôi nhà, con phố thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện vẫn miệt mài làm việc. Với họ, tết không phải là những giờ phút được sum vầy bên gia đình mà là giây phút gắn liền với cứu người, là những nỗi lo lắng, trăn trở về sức khỏe của bệnh nhân.