Tâm huyết của người đảng viên 67 năm tuổi Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 5:16:43 PM

YBĐT - Xuân Bính thân này, cụ Nguyễn Ngọc Vinh ở xã Minh Quân (Trấn Yên) đã bước sang tuổi 89. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng người đảng viên 67 năm tuổi Đảng ấy vẫn vẹn nguyên một tấm lòng kiên trung hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Cụ Nguyễn Ngọc Vinh nâng niu tấm chân dung Bác Hồ.
Cụ Nguyễn Ngọc Vinh nâng niu tấm chân dung Bác Hồ.

Quê tôi ở vùng biển Hải Hậu (Nam Định) trù phú là thế nhưng đói khổ lắm. Cường hào, ác bá, thực dân vơ vét chẳng để cho thứ gì. Tôi phải đi ở khắp nhà nọ, làng kia cho đến năm 1937 nghe theo lời Đảng gọi, gia đình tôi đã lên với quê hương Yên Bái” - cụ Vinh mở đầu câu chuyện theo Đảng của mình như vậy.

Ngừng một hồi lâu, cụ kể tiếp: “Cách mạng nổ ra, cùng với bao trai tráng trong làng, tôi trở thành bộ đội Việt Minh. Được Đảng, Bác Hồ kêu gọi, được quân đội rèn luyện nên chúng tôi rất hăng hái, dũng cảm trong mọi trận đánh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và cấp trên giao.

Tham gia các trận đánh ở Ba Khe, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, đặc biệt là trận Phố Ràng (Bảo Yên) tôi đều lập công lớn. Rồi vinh dự lớn nhất trong cuộc đời theo Đảng của tôi đã đến ngay trên chiến trường trước khi vào Chiến dịch Sông Thao 1949 - tôi đã được kết nạp vào Đảng, chính thức trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Giai đoạn nào cũng vậy, thế hệ nào cũng thế, người đảng viên phải hơn quần chúng. Xác định rõ tư tưởng đó, tôi ra sức, rèn luyện và phấn đấu để thành người chiến sỹ giỏi, người đảng viên tiền phong, gương mẫu như Bác Hồ đã dạy.

Cùng các chiến sĩ, tôi tích cực tham gia các lớp học bổ túc văn hóa để "diệt giặc dốt" với suy nghĩ "biết chữ mới đọc được văn bản, tài liệu, mới có kiến thức mà truyền đạt lại cho quần chúng và đồng chí mình”. Đuổi xong thực dân, chúng tôi lại cùng đồng đội ở Đoàn Yên Ninh I bước vào cuộc chiến với đế quốc Mỹ. Thật tiếc là tôi không có mặt ở Sài Gòn trong ngày đại thắng vì bị thương nhiều lần, phải ra Bắc điều dưỡng”. Sức khỏe ổn định, tôi tiếp tục tham gia làm cán bộ chính trị ở Đoàn 325, Quân khu Việt Bắc đến năm 1971 thì về nghỉ hưu tại quê nhà”.

Cuộc đời binh nghiệp khép lại, trở về quê vui với con trâu, thửa ruộng, nhưng người lính già Nguyễn Ngọc Vinh vẫn không ngừng phát huy vai trò của người đảng viên. Ông dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành người công dân tốt, tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cụ Vinh tâm sự: “Điều tôi tâm đắc nhất là Bộ Chính trị ra Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là một chủ trương đúng và dễ tiếp thu, dễ đi vào lòng người, để mỗi người trong chúng ta tốt lên, sống có trách nhiệm, đoàn kết và cống hiến cho Đảng, cho đất nước được nhiều hơn trong thời bình. Không cần phải xa vời đâu, tôi luôn dạy bảo các con cháu mình, là nông dân thì học ở Bác cái cần cù, tiết kiệm. Là cán bộ thì noi gương Bác đức tính liêm khiết, chí công vô tư, thế là quá tốt rồi”.

Tấn Đạt (ghi theo lời kể của cụ Nguyễn Ngọc Vinh)

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục