Bác sỹ Đỗ Cường Vượng hiến máu cứu bệnh nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/1/2018 | 7:06:44 AM

YBĐT - Những ngày qua, cán bộ y, bác sỹ và người nhà bệnh nhân có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đều nói về hành động cao đẹp của bác sỹ chuyên khoa I, Đỗ Cường Vượng - Trưởng khoa Sản - Nhi đã lấy máu từ cơ thể mình để truyền cho bệnh nhân, kịp thời cứu sống cháu Vàng A Sàng, dân tộc Mông, ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Bác sỹ Đỗ Cường Vượng thăm hỏi bệnh nhân tại Khoa Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bác sỹ Đỗ Cường Vượng thăm hỏi bệnh nhân tại Khoa Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Gặp bác sỹ Vượng khi bệnh nhi Vàng A Sàng đã khỏe trở lại, anh cười hiền lành rồi bảo: "Ở hoàn cảnh như tôi, chắc nhiều người cũng sẽ làm như thế! Rất may, tôi cùng nhóm máu và bệnh nhân mới chỉ 13 tháng tuổi nên lượng máu cần truyền không nhiều, vì thế mà tôi mới đủ sức để tiếp tục cứu chữa cho cháu A Sàng và nhiều bệnh nhân khác trong ca trực hôm ấy”.
 
Được biết, chiều tối ngày 8/1/2018, bệnh nhi Vàng A Sàng nhập vào Khoa Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, thể trạng rất yếu, thở nhanh, nông; nghe phổi có nhiều tiếng ran ẩm... Quá trình khám, xét nghiệm và chụp phim cho thấy, bệnh nhân bị viêm phổi, chỉ còn 2 triệu hồng cầu (chỉ số hồng cầu bình thường là 4,5 triệu), huyết sắc tố còn 4,1 gam/dl (trong khi chỉ số bình thường từ 12 đến 14 gam/dl).
 
Đặc biệt, bệnh nhân thuộc nhóm máu O (nhóm máu đang trong thời điểm đặc biệt khan hiếm). Trước tình trạng của bệnh nhân, bác sỹ Đỗ Cường Vượng đã hội chẩn nhanh rồi chỉ định, truyền dịch, thở khí dung và dùng kháng sinh. 

Riêng yêu cầu truyền máu không thể quyết định được vì như chúng ta đã biết, thời gian này, nhóm máu O đang rất hiếm, tại Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cả Viện Huyết học Trung ương đều không còn.
 
Điều dưỡng Khoa Sản - Nhi tìm gặp người nhà của bệnh nhi Vàng A Sàng với mong muốn có người cùng nhóm máu thì chỉ có duy nhất một mình mẹ cháu đưa cháu tới Bệnh viện, nhưng mẹ cháu thể trạng cũng rất kém...
 
Bác sỹ Đỗ Cường Vượng kể lại: "Tôi tiên lượng tình trạng bệnh nhi rất xấu nếu không được truyền máu kịp thời. Nhìn cháu bé thoi thớp thở rất đáng thương, tôi đã quyết định lấy máu của mình để cứu cháu. Tất nhiên, tôi cùng nhóm máu O”.
 
Các xét nghiệm được diễn ra nhanh chóng. 100 ml máu đã được lấy từ bác sỹ Vượng để truyền cho cháu Vàng A Sàng. Lấy máu xong, không được nghỉ, bác sỹ Vượng lại quay trở lại buồng bệnh để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân khác. Sau khi được truyền máu và cứu chữa tích cực, cháu Vàng A Sàng hồng hào trở lại, dễ thở hơn và toàn trạng tốt lên. 

Sáng hôm sau, cuộc hội chẩn toàn viện đã quyết định, chuyển cháu lên tuyến trên tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi. Đến nay, sức khỏe của cháu Vàng A Sàng đã dần trở lại bình thường.

Được biết, đảng viên trẻ, bác sỹ Đỗ Cường Vượng về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm trưởng khoa khi tuổi đời còn khá trẻ. Trước đó, anh đã đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Yên Bái.
 
Hành động hiến máu cứu sống bệnh nhân của người bác sỹ tận tụy với người bệnh thật đáng trân trọng. Anh thực sự là một điển hình tiêu biểu của người thầy thuốc Yên Bái học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ.

Lê Phiên

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục