Willian bị đuổi, Chelsea thua sốc trước Aston Villa
- Cập nhật: Chủ nhật, 16/3/2014 | 9:08:36 AM
Với hai chiếc thẻ đỏ của Willian và Ramires, thầy trò Mourinho đã trắng tay rời sân Villa Park.
![]() |
Chelsea đã gục ngã trên sân Villa Park.
|
Đá với đội đầu bảng Chelsea, Aston Villa đã chủ động chơi rắn ngay từ đầu để "dằn mặt" đối thủ. Ngay phút thứ 1, tiền vệ Willian của Chelsea đã phải nằm sân với một vết rách trên môi. Sau đó, lại đến lượt Hazard bị đốn ngã không thương tiếc trước vòng cấm.
Aston Villa hiểu được rằng Chelsea cần phải giữ chân cho trận đấu quan trọng tại Champions League, nên chiến lược chơi thô bạo của họ đã phát huy tác dụng. Phút 10, Benteke có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sau một quả tạt bên cánh trái, tiền đạo của Aston Villa bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà.
Ngay sau đó, Willian đáp trả bằng một pha đưa bóng sát vòng cấm rồi dứt điểm. Nếu may mắn hơn, tiền vệ này đã có thể ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. Bóng đi sát cột dọc khung thành Aston Villa.
Nhìn chung, thế trận trong hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Các ngôi sao của Chelsea kiểm soát bóng tốt hơn nhưng có phần ngại va chạm. Trong khi đó, Aston Villa cậy sức khỏe nên thường chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.
Cuối hiệp 1, Matic đã đưa được bóng vào lưới Aston Villa. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng bóng đã chạm tay tiền vệ này. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy đây là tình huống khá nhạy cảm, khó có thể xác định bóng đã chạm tay hay chưa.
Bước sang hiệp 2, Chelsea đẩy nhanh thế tấn công. Phút 50, Hazard có cơ hội rất tốt để dứt điểm nhưng anh lại quá cầu toàn và thực hiện một tình huống chuyền không thành công. Trên hàng tiền đạo, Torres gần như mất hút và không tạo được dấu ấn đáng kể nào.
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 68. Willian thực hiện một tình huống gài sau đối với Delph và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Từ đây, Chelsea chỉ còn thi đấu với 10 người.
![]() |
Bước ngoặt của trận đấu: Willian bị đuổi. |
Có được lợi thế hơn người, Aston Villa đã phản công trở lại và ghi được bàn thắng vào phút 82. Từ một pha tấn công trung lộ, Fabian Delph đột nhập vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm bằng gót chân rất nghệ thuật. Thủ thành Petr Cech đã bị giật mình bởi cú dứt điểm này và không thể cản phá. Tỉ số được mở cho Aston Villa.
Phút 92, Ramires khép lại một đêm tồi tệ cho Chelsea với một chiếc thẻ đỏ. Tiền vệ người Brazil đã trả đũa cầu thủ của Aston Villa và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chelsea chỉ còn 9 người trên sân và đành phải chấp nhận thất bại 0-1. Thua trận này, The Blues đang đứng trước nguy cơ bị Man City soán ngôi đầu./.
(Theo VOV)
Các tin khác
Giải vô địch Muay Boran thế giới lần 1-2014 do Hiệp hội Muay Boran thế giới tổ chức tại Ayutthaya (Thái Lan) từ ngày 12 đến 17-3. Sau đó, từ ngày 18 đến 22-3, tại địa điểm trên cũng diễn ra Giải Muay bán chuyên nghiệp với sự góp mặt của trên 30 nước.

Alcantara, cầu thủ thi đấu cho Barca trong giai đoạn 1912-1927, đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan với 369 lần lập công (gộp cả trận đấu chính thức và giao hữu). Messi chỉ giữ kỷ lục ghi bàn trong các trận đấu chính thức là 342 bàn và vẫn kém một bàn so với thành tích gộp của Alcantara.

Ngày 15/3, kì thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn lần đầu tiên đã đăng quang tại giải cờ vua quốc tế HDBank Cup.

Đêm 14-3, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2613) đã vươn lên dẫn đầu Giải cờ vua quốc tế HDBank 2014 đang diễn ra ở TPHCM sau chiến thắng trước đồng hương Nguyễn Đức Hòa (elo 2496) ở ván thứ 8.