Người hùng Hà Lan tiết lộ bí quyết cản 11 mét loại Costa Rica

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/7/2014 | 7:36:57 AM

Tim Krul thừa nhận gây sức ép tâm lý lên đối thủ trong loạt đá luân lưu mà Hà Lan loại Costa Rica ở tứ kết World Cup 2014 hôm 5/7.

Krul (phải) gây sức ép lên cầu thủ Costa Rica trước mỗi quả đá luân lưu.
Krul (phải) gây sức ép lên cầu thủ Costa Rica trước mỗi quả đá luân lưu.

Krul được HLV Louis Van Gaal tung vào sân ở phút bù giờ hiệp phụ cuối cùng và thủ môn dự bị này đã tỏa sáng với hai pha cản phá thành công, giúp Hà Lan thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu, giành vé vào bán kết.

Hôm qua, một ngày sau trận đấu, Krul hôm qua tiết lộ anh đã sử dụng đòn "tâm lý chiến" bằng cách nói chuyện với cả năm cầu thủ Costa Rica tham gia đá luân lưu trước khi đối mặt với từng người từ chấm 11 mét.

"Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì sai, hay điên khùng. Tôi đâu có hét một cách rồ dại, khiêu khích vào mặt họ. Tôi chỉ nói với các cầu thủ Costa Rica đó rằng 'Này, tôi biết cậu sẽ đá như thế nào rồi nhé, vì tôi đã nghiên cứu cậu rất kỹ'. Chiêu của tôi đã phát huy hiệu quả", Krul kể lại.

Ngoài hai quả luân lưu mà anh cản phá thành công, từ chối Bryan Ruiz rồi Michael Umana ở các lượt thứ hai và thứ năm, thủ môn Hà Lan này cũng đoán đúng hướng sút của cả quả luân lưu còn lại bên phía Costa Rica.

HLV Louis Van Gaal sau trận đấu giải thích ông tính đến khả năng phải giải quyết thắng thua với Costa Rica bằng loạt đá luân lưu, nên đã bàn với Krul về việc dùng anh cho toan tính này từ trước giờ bóng lăn.

"Tôi chọn Krul vì cậu ấy có tầm với tốt hơn, có thành tích bắt phạt đền tốt hơn. Nhưng tôi không nói với Jasper Cillessen về việc này vì không muốn cậu ấy phân tâm trước trận đấu. Tôi chỉ bảo Krul nghiên cứu lại cách Costa Rica đá luân lưu trước Hy Lạp ở vòng 1/8", Van Gaal tiết lộ.

Cillessen, người bắt chính từ đầu trận, đã nổi cáu vì bị thay ra. Anh tức giận đá tung chai nước trường đường về khu kỹ thuật. Nhưng sau đó, thủ môn này đã hiểu chuyện và vui vẻ, vì chiến thuật của HLV giúp Hà Lan đi tiếp.

"Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra, vì thế tôi mới giận dữ. Tôi muốn bắt loạt đá luân lưu. Thật tiếc vì tôi không biết trước chuyện này, nhưng cũng may, mọi chuyện xảy ra ổn thỏa và đội đi tiếp", Cillessen nói hôm qua.

Tại bán kết, Tim Krul sẽ trở lại băng ghế dự bị như vị trí của anh từ đầu giải và Cillessen, 25 tuổi, thuộc biên chế Ajax Amsterdam, sẽ tiếp tục bắt chính trước Argentina.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Thiago Silva lãnh thẻ vàng ỏ trận gặp Colombia.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) ngày 6/7 đã kêu gọi Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xóa chiếc thẻ vàng “quá nghiệt ngã” mà trung vệ đội trưởng Thiago Silva của tuyển Brazil nhận phải trong trận tứ kết World Cup 2014 thắng Colombia 2-1.

Tứ kết World Cup 2014 đã chính thức kết thúc để chọn ra 4 đại diện mạnh nhất vào bán kết với những cuộc đối đầu kinh điển giữa Brazil - Đức và Argentina - Hà Lan. Dưới đây là lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp các trận đấu tại Tứ kết World Cup 2014.

Thủ môn dự bị Tim Krul đã chơi xuất sắc, cản phá thành công hai quả luân lưu của Costa Rica, giúp Hà Lan thắng 4-3 sau loạt "đấu súng cân não". Trước đó hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Cổ động viên Argentina hy vọng đội nhà sẽ lọt vào chung kết.

28 năm trước, tại bán kết World Cup 1986, người Bỉ đã thất bại 0-2 trước Argentina, lúc đó có siêu sao D.Maradona. Hôm nay 5-7, Argentina với siêu sao L.Messi trong đội hình tiếp tục tham vọng vượt đội tuyển Bỉ để giành quyền vào bán kết World Cup 2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục