Đội hình tiêu biểu VCK U-21 châu Âu 2011

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2011 | 8:28:42 AM

Các cầu thủ trẻ đến từ 8 quốc gia đã cống hiến cho châu Âu và thế giới một giải đấu đầy hào hứng và đẹp mắt. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ sáng giá nhất VCK U-21 châu Âu được tổ chức tại Đan Mạch vừa kết thúc sáng 26/6, với chiến thắng thuộc về U21 Tây Ban Nha.

Nối tiếp thành công của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 và World Cup 2010, những chú Bò tót trẻ lứa tuổi U-21 tiếp tục đem về quê hương danh hiệu vô địch giải U-21 châu Âu 2011. Tuy nhiên, bên cạnh sự xuất sắc của Tây Ban Nha, rất nhiều gương mặt trẻ khác đã cống hiến cho người xem những giây phút hào hứng với màn trình diễn ngoạn mục đầy hứa hẹn.
 
Và đây là đội hình 11 cái tên sáng giá nhất VCK, theo sơ đồ 3-4-3.

Ảnh minh họa

Đội hình tiêu biểu VCK U-21 châu Âu 2011


Thủ môn: Yann Sommer (Thụy Sỹ)

Số trận: 5

Giữ sạch lưới: 4

Dù tỏ ra “khớp” trong trận chung kết, đặc biệt là tình huống lơ đễnh trong pha "lốp" bóng của Thiago dẫn đến bàn thắng thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng cho đến trước thời điểm đó, anh đã thể hiện một phong độ hoàn hảo. 4 trận giữ sạch lưới trong 5 trận thi đấu là minh chứng rõ ràng cho tài năng của ngôi sao mới của Thụy Sỹ đang thi đấu cho Basel này.
 
Hậu vệ: Yegor Filipenko (Belarus)

Số trận: 5

Bàn thắng: 1

Belarus là một bất ngờ của giải đấu khi chỉ chịu rời khỏi cuộc chơi sau hiệp phụ trong trận bán kết với nhà vô địch Tây Ban Nha, dù đã vượt lên dẫn trước cho đến phút 89. Màn trình diễn chói sáng của Filipenko là điểm sáng trong đội hình của Belarus. Cùng với bàn thắng ghi được trong trận play-off vòng loại Olimpic, đội bóng quê hương anh được đảm bảo chắc chắn có tên trong danh sách có mặt tại London mùa hè năm sau.
 
Hậu vệ: Chris Smalling (Anh)

Số trận: 3

Bàn thắng: 0

Đáng tiếc cho ứng cử viên U-21 Anh khi sớm họ rời khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, Smalling vẫn là điểm sáng trong đội hình của HLV Stuart Pearce. Với sự mạnh mẽ, điềm tĩnh trước cầu môn và những pha hoá giải hiệu quả đường lên bóng của đối phương, trung vệ của Manchester United cho thấy anh là sự lựa chọn số một của hàng phòng ngự Tam sư trong tương lai.
 
Hậu vệ: Nicolai Boilesen (Đan Mạch)

Số trận: 3

Bàn thắng: 0
Ảnh minh họa

Nicolai Boilesen (Đan Mạch)


Cũng giống như đội tuyển U-21 Anh, đội chủ nhà Đan Mạch đã phải sớm rời khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng, nhưng họ vẫn kịp để lại một cái tên ấn tượng nơi hàng phòng ngự: Nicolai Boilesen. Màn trình diễn của hậu vệ đang chơi bóng cho Ajax Amsterdam giúp cầu thủ 19 tuổi này được Barcelona để mắt tới như là sự thay thế cho Eric Abidal tại Camp Nou.
 
Tiền vệ cánh trái: Borek Dockal (Cộng hoà Séc)

Số trận: 5

Bàn thắng: 2

Đội trưởng của đội bóng pha lê chính là nguồn cảm hứng giúp U-21 CH Séc vào đến vòng bán kết và rời giải với vị trí thứ 4 chung cuộc. Ấn tượng nhất ở Borek Dockal chính là hai pha làm bàn tinh tế trong trận thắng 2-1 trước Ukraine.
 
Tiền vệ trung tâm: Thiago Alcantaran (Tây Ban Nha)

Số trận: 5

Bàn thắng: 1

Tại sao Barcelona nhất quyết phải đưa Cesc Fabregas về Nou Camp bằng được, khi trong đội hình của họ có một cầu thủ tài năng không kém? Được mệnh danh là truyền nhân của Xavi hay Iniesta, Thiago đã có một giải đấu đầy nỗ lực và dấu ấn đậm nét nhất của anh là pha ghi bàn từ cự ly 45 mét đem lại Cup vô địch cho Bò tót Tây Ban Nha.
 
Tiền vệ trung tâm: Javi Martinez (Tây Ban Nha)

Số trận: 5

Bàn thắng: 0

Là mảnh ghép hoàn hảo với Thiago Alcantara ở tuyến giữa U-21 Tây Ban Nha, ngôi sao của Athletic Bilbao luôn tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát khu trung tuyến và phối hợp với các đồng đội. Tuy nhiên, anh luôn sẵn sàng “chơi xấu” và “trả đũa” đối phương khi cần thiết. Một tiền vệ luôn biết cách truyền cảm hứng và tầm ảnh hưởng cho đội bóng. Barcelona, Real Madrid và Manchester United có lẽ phải cạnh tranh nhiều hơn nếu muốn có sự phục vụ của Javi Martinez.
 
Tiền vệ phải: Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ)

Số trận: 5

Bàn thắng: 1

Ảnh minh họa

Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ)


Tiền vệ cánh của Basel là nguồn năng lượng cho Thụy Sỹ trong suốt giải đấu, khi thể hiện tài năng thiên bẩm của mình qua những pha đi bóng lắt léo, khả năng giữ bóng tuyệt vời và dứt điểm siêu đẳng. Màn solo tuyệt vời đem lại chiến thắng trước đội chủ nhà Đan Mạch trong ngày đầu ra quân là khoảnh khắc ấn tượng nhất của Shaqiri, giúp anh trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu của các ông lớn ở châu Âu.
 
Tiền đạo cánh trái: Admir Mehmedi (Thụy Sỹ)

Số trận: 4

Bàn thắng: 3

Cây săn bàn 20 tuổi đang thi đấu cho FC Zurich quả thực là mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của mọi đội bóng. Cùng với Xherdan Shaqiri, Medmedi là cánh chim đầu đàn đưa Thụy Sỹ vào đến trận Chung kết. Pha dứt điểm đẳng cấp từ cự ly 25m tung lưới CH Czech trong khoảng thời gian thi đấu hiệp phụ tại trận Bán kết là một trong những khoảnh khắc tuyệt với của giải đấu tổ chức tại Đan Mạch.
 
Tiền đạo cắm: Adrian (Tây Ban Nha)

Số trận: 5

Bàn thắng: 5
Ảnh minh họa

Andrian, Thiago và Juan Mata (Tây Ban Nha)


Tiền đạo trẻ của CLB mới xuống hạng Deportivo La Coruna là tiêu điểm của hàng tiền đạo Tây Ban Nha với hiệu suất trung bình 1 bàn/ trận. Bàn thắng quan trọng nhất của Adrian có lẽ là pha lập công không tưởng ở phút 89 trước Belarus, giúp Tây Ban Nha duy trì hi vọng đi tiếp khi bị dẫn 1-0 trong hiệp Một.

Tiền đạo cánh phải: Juan Mata (Tây Ban Nha)

Số trận: 5

Bàn thắng: 2

Tiền vệ sáng tạo đang chơi cho Valencia - cầu nối giữa tuyến tiền đạo và hàng tiền vệ của U-21 Tây Ban Nha, đã có một phong độ đầy ấn tượng suốt giải đấu, với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Giờ đây, bảng thành tích của Mata đã có thêm chiếc huy chương Vàng U-21, bên cạnh chiếc Cup vô địch thế giới anh có được cùng La Furia Roja tại Nam Phi hè năm ngoái. Những Barcelona, Liverpool, Manchester City đang rất nóng lòng đợi anh về sau VCK để chính thức bàn thảo về tương lai của anh.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Yên Bái khóa III.

YBĐT - Ngày 26/6, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2011 - 2015 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Dự có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu đầy thuyết phục.

Vượt trội hơn hẳn về mặt thế trận, Tây Ban Nha không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Thụy Sỹ 2-0 nhờ công Herrera và Thiago trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch giiar U21 Châu Âu tại Đan Mạch...

Báo giới Italia đồng loạt đưa tin, Juventus đã ra giá cho tiền vệ người Hàn Quốc đang khoác áo Manchester United.

Roddick ngửa mặt than trời.

Tay vợt từng ba lần giành ngôi á quân Wimbledon là Andy Roddick cùng với hạt giống số 2 của giải nữ là Vera Zvonareva đã bật bãi trong ngày thi đấu thứ 5, và đó là những bất ngờ tiếp theo sự kiện nhà vô địch Roland Garros, Li Na bị loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục