Messi nghỉ hết năm, “Bóng vàng” về tay Ronaldo

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2013 | 1:56:55 PM

Chấn thương mà Messi gặp phải trong trận đấu với Betis nặng hơn dự kiến rất nhiều. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm, đồng nghĩa lỡ cơ hội bảo vệ “Quả bóng vàng FIFA”.

Phút 22, trận Barcelona tới làm khách tại Real Betis, Lionel Messi tái phát chấn thương gân kheo và không thể thi đấu tiếp. HLV Tata Martino buộc phải rút tiền đạo người Argentina khỏi sân và đưa Iniesta vào thay thế. Ban đầu, tất cả đều tin rằng, Messi bị chấn thương nhẹ vì tình huống va chạm không nguy hiểm lắm.

Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Các bác sĩ khẳng định, vết đau mà Messi vừa gặp phải nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu rất nhiều. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần.

Rời xa sân cỏ khoảng 2 tháng, điều đó đồng nghĩa với việc năm 2013 đã khép lại với chủ nhân của 4 “Quả bóng Vàng FIFA” liên tiếp.

Theo xác nhận từ Ban huấn luyện Barcelona, dự kiến Messi sẽ phải vắng mặt ở các trận đấu với Granada, Athletic Bilbao, Villarreal, Getafe tại La Liga, hai trận vòng bảng Champions League gặp Ajax, Celtic cùng hai trận lượt đi và về cúp Nhà Vua gặp Cartagena. Anh chỉ có thể tái xuất vào đầu năm 2014.

Có thể nói, năm 2013 quả là năm “đại hạn” của ngôi sao người Argentina khi anh thường xuyên dính chấn thương. Chỉ tính từ đầu mùa giải 2013/2014, cầu thủ 27 tuổi này đã 3 lần phải nghỉ thi đấu vì những vấn đề khác nhau. Trước đó, hồi cuối mùa giải 2012/13, Messi cũng 2 lần dính chấn thương gân khoe.

Chấn thương của Messi rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013. Với việc không thể ra sân thi đấu, chắc chắn tuyển thủ người Argentina sẽ thất thế hơn rất nhiều so với Cristiano Ronaldo và Frank Ribery trong cuộc đua tới vinh quang tại Thụy Sĩ.

Những ngày gần đây, Ronaldo thi đấu chói sáng trong màu áo Real Madrid, liên tiếp phá vỡ những kỷ lục ghi bàn. Từ đầu giải tới giờ, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 24 bàn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và dẫn đầu cuộc đua “Giày vàng châu Âu”. Ngay cả một Messi khỏe mạnh cũng khó cạnh tranh nổi với CR7 ở thời điểm này, huống hồ giờ anh lại chấn thương và nghỉ hết năm.

(Theo TPO)

Các tin khác
Novak Djokovic bảo vệ thành công ngôi vô địch ATP World Tour Finals.

Rạng sáng 12-11, tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic đã dễ dàng thắng tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal 6-3, 6-4 sau 1 giờ 36 phút thi đấu, bảo vệ thành công chức vô địch Giải quần vợt ATP World Tour Finals.

Thạch Kim Tuấn

Ban tổ chức Đại hội SEA Games 27 đã thông báo mỗi quốc gia chỉ được cử 1 VĐV tham dự một hạng cân thuộc môn cử tạ. Trước đó, cả hai lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) và Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) đã được đăng ký dự hạng cân này.

Các cầu thủ tung hô HLV Lippi sau trận chung kết lượt về.

Sau các chức vô địch Champions League châu Âu và FIFA World Cup, nhà cầm quân lừng danh người Italy lại khiến các tín đồ phải thán phục khi đưa Guangzhou Evergrande giành Champions League châu Á.

Đây sẽ là cơ hội tốt cho U19 Việt Nam tập dượt trước thềm vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á 2014.

Giải đấu U19 Đông Nam Á 2014 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2014 với 6 đội tuyển tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục