Treo giò hết giải cầu thủ kích động đánh nhau
- Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2014 | 8:23:07 AM
Ban Kỷ luật của VFF đã quyết định treo giò bốn cầu thủ Samson, Đức Thắng, Thanh Tùng và Văn Nam từ 2 đến 7 trận ở V-League 2014. Trong đó, cầu thủ khơi mào đánh nhau là Văn Nam bị treo giò hết mùa.
![]() |
Văn Nam (phải) bị treo giò đến hết giải trong khi Samson (trái) cũng bị treo giò 4 trận
|
Án phạt được đưa ra sau khi Ban Kỷ luật tiến hành "mổ băng" và nghị án, trong cuộc họp tại trụ sở VFF sáng nay 3-6. Theo đó, Hoàng Vũ Samson và Đồng Đức Thắng mỗi người bị treo giò 4 trận, Thanh Tùng bị treo 2 trận, còn Văn Nam bị cấm thi đấu tại V-League tới hết ngày 31-8, tương đương 7 trận.
Ở vòng 17 V-League trên sân Lạch Tray cuối tuần qua, cầu thủ hai đội đã lao vào nhau sau một pha va chạm ở phút thứ năm, khi chủ nhà Hải Phòng đang dẫn 1-0 trước Hà Nội T&T. Sau khi bị Văn Nam đánh cùi chỏ và thúc gối vào bụng, Samson nổi nóng đáp trả bằng cú đá mạnh vào chân đối thủ. Nhiều cầu thủ Hải Phòng, trong đó có Đức Thắng, Văn Nam và Thanh Tùng, liền lao vào đánh hội đồng Samson. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư buộc rút thẻ đỏ với cả Samson lẫn Đức Thắng - tác giả bàn mở tỷ số ở phút thứ ba, trong khi Văn Nam bị thẻ vàng.
Lý giải về việc Văn Nam bị phạt nặng, Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho hay: "Ban Kỷ luật đã tiến hành xem xét kỹ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả. Samson bị Văn Nam chơi xấu nên mới có hành động bột phát. Án phạt treo giò bốn trận là hợp lý. Văn Nam bị treo giò nặng nhất là do cầu thủ này có hàng loạt hành vi xấu với Samson như đá từ phía sau, dùng tay đánh vào gáy...Chính hành động xấu của Văn Nam là nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát trên sân Lạch Tray".
(Theo NLĐO)
Các tin khác

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và ở đó luôn có chỗ cho những cựu binh dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Dưới đấy là danh sách 10 ‘lão tướng’ già nhất dự World Cup 2014.

Huấn luyện viên Jose Pekerman đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Colombia đến Brazil dự vòng chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, trong 23 cái tên đó, Radamel Falcao đã không thể góp mặt.

Mười ngày trước giờ khai cuộc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20 trong lịch sử, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chiều 2-6 đã trao chiếc cúp vàng FIFA cho Tổng thống Dilma Rousseff, đại diện cho nước chủ nhà World Cup 2014.

Sau chiến tích tại Mexico 1986, Argentina đã phải khắc khoải chờ đợi thành công từ các kỳ World Cup trong 28 năm sau đó. Nhiệm vụ giành cúp Vàng được đặt ra cho HLV Alejandro Sabella nhưng điều đó không hề dễ dàng khi Argentina đang có nhiều vấn đề cả “công và thủ”.