YBĐT -Thành phố Yên Bái vừa tổ chức Giải quần vợt hữu nghị năm 2012 với sự tham gia của gần 30 vận động viên đến từ Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế tỉnh, Viễn thông Yên Bái và thành viên Câu lạc bộ Quần vợt thành phố.
Như một lẽ thông thường, cầu thủ nào đá lên chân sẽ tăng giá chuyển nhượng, ngược lại thì bị giảm giá trị ngay.
Sau sự ra đi của Michael Owen, chiếc áo số 7 từng được rất nhiều danh thủ nổi tiếng tại Old Trafford sở hữu giờ đã tìm được chủ mới. Khá bất ngờ khi người được nhận vinh dự này của MU lại là Antonio Valencia.
Ngày 3-7, Giám đốc marketing World Sport Group, ông Glenn Critchley, đã thông báo lễ bốc thăm chính thức AFF Cup 2012 sẽ được tổ chức tại khách sạn Golden Tulip Severeign (Bangkok, Thái Lan) vào lúc 14h ngày 11-7.
Một ngày sau khi đăng quang EURO 2012 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Italy, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về quê nhà trước sự chào đón nồng nhiệt của biển người hâm mộ.
Với màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu đã qua, đặc biệt là ở trận chung kết, tiền vệ tuyển Tây Ban Nha Andres Iniesta đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012.
Trận chung kết đã diễn ra không giống như người hâm mộ tưởng tượng, một kết cục bi thảm cho Azzurri và tất nhiên là Tây Ban Nha làm nên lịch sử.
Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Euro 2012, khá nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đã lập nên kỷ lục của riêng mình như Casillas, Xavi, Torres…đánh dấu kỷ nguyên đại thành công của bóng đá Tây Ban Nha.
Với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 trong trận chung kết với tuyển Ý, tiền đạo Fernando Torres đã giành danh hiệu Vua phá lưới Euro 2012.
Tuyển Tây Ban Nha lại lên ngôi ở châu Âu sau khi đã có một trận chung kết dễ dàng. Thầy trò HLV Del Bosque đã đè bẹp tuyển Ý đến 4-0 để lần thứ 3 vô địch Euro và hơn nữa, xác lập một kỷ lục mới cho bóng đá thế giới.
Tây Ban Nha đã đoạt ngôi vô địch EURO 2012 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Italia với tỷ số 4 - 0, trong trận chung kết, diễn ra trên sân Olimpiyskyi (thủ đô Kiev - Ukraine) vào rạng sáng 2-7.
Giới truyền thông trên thế giới đang dùng những từ đẹp nhất để nói về trận chung kết rạng sáng mai (2/7) ở Kiev.
Mặc dù đã chính thức thất bại ở Euro 2012 nhưng HLV Joachim Low vẫn khẳng định rằng ĐT Đức sẽ không thay đổi và tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công quyến rũ của mình.
Italia với người hùng Balotelli đã một lần nữa gieo sầu cho người Đức tại bán kết các giải đấu lớn. Báo chí châu Âu một lần nữa đưa thầy trò Prandelli lên mây và dìm người Đức trong nước mắt.
Thêm lần nữa Đức đã không thể thắng được Italia ở giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Mannschaft mang bao khát vọng dồn vào Euro 2012, nhưng họ lại về tay trắng, nỗi buồn miên man và những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt các CĐV.
Không được đánh giá cao nhưng Italia đã bất ngờ giành quyền vào chung kết EURO 2012 sau khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2 - 1, tại trận bán kết thứ hai, diễn ra trên sân Narodowy (Ba Lan) vào rạng sáng nay, 29-6 (theo giờ Việt Nam).
Trong trận bán kết đêm nay, thầy trò Prandelli sẽ đeo băng tang để tưởng nhớ một binh sĩ nước này vừa thiệt mạng trong khi đang thi hành nhiệm vụ tại Afghanistan.
Với phong độ thi đấu đang khá thăng hoa, Đức được đánh giá cao hơn hẳn Italia trong việc tìm tấm vé vào chơi trận chung kết Euro 2012. Nhưng đây là một thử thách nghiệt ngã, khi người Đức chưa bao giờ giành chiến thắng trước Italia tại World Cup hay Euro
Tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đã lên tiếng cho rằng việc tuyển Đức sở hữu cả anh lẫn Mario Gomez trong đội hình là “một món quà” chứ không phải là một cơn đau đầu cho huấn luyện viên Joachim Loew.
Andrea Pirlo còn đó, nghĩa là những nỗi ám ảnh về thất bại cay đắng trong trận bán kết World Cup 2006 vẫn sẽ còn đè nặng lên tâm trí HLV ĐT Đức - Joachim Loew…
Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết EURO 2012 sau khi bại đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha 4-2 ở loạt đấu súng định mệnh (hòa 0-0 sau 120 phút).
Khi tuyển Bồ Đào Nha di chuyển tới Donetsk chuẩn bị cho trận bán kết với kình địch Tây Ban Nha, hàng trăm CĐV Tây Ban Nha đã tụ tập trước khách sạn Victoria của tuyển Bồ Đào Nha và tìm cách đánh vào tâm lý của Ronaldo bằng cách hô vang “Messi, Messi”, đối thủ chính của Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng châu Âu.
Hai người anh em bên bán đảo Iberia quyết tử tại Donbass Arena lúc 1h45 phút ngày 28/6 (giờ Việt Nam) để tìm kiếm tấm vé có mặt tại chung kết Euro 2012. Một cuộc chiến không khoan nhượng, thử thách bản lĩnh, trái tim dũng cảm của hai đội bóng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công.
Sau Italia, Bồ Đào Nha mới là đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nha kể từ khi EURO 2012 khởi tranh. Sẽ có nhiều yếu tố khó lường trong trận này và có lẽ, lối chơi của Tây Ban Nha sẽ gặp không ít khó khăn.